Thursday, April 25, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Thứ 4 Phục Sinh.



" Chiên ta nghe tiếng của ta .... theo ta "(Gioan 10:27 a)  chúng ta sẽ nghe tiếng của ai hôm nay? Có rất nhiều “tiếng” đang cạnh tranh cho sự chú ý của chúng ta, đang lôi kéo chúng ta theo những hướng khác nhau. Xin cho chúng ta biết và có thể tiếp tục nghe theo Tiếng Chúa, Đấng có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. "

Chúa Giêsu đến để cứu thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã đến để cứu rỗi chúng ta bằng tình yêu. với tình yêu Thiên Chúa tình yêu của con người  đưọc đốt cháy lên bằng lòng từ bi đối, nhân hậu với tất cả mọi sự phiền não mong manh, với bệnh tật, sự nghèo đói của chúng ta.

No comments:

Post a Comment