Tuesday, April 2, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Luke 24:13-35 thứ Tư Phục Sinh



Qua bài Tin Mừng hôm nay và các ngày trong Tuần bát Nhật Phục Sinh, Chúng ta đã nhận thấy Chúa Giêsu phục sinh và thường xuyên hiện và nói chuyện với các môn đệ của Ngài,  nhưng họ không nhận ra Chúa như thí dụ điển hiển hai người trên đường đi Êmau hôm nay.  Nhìn lại chúng ta, Chúng ta cũng chẳng có gì khác, Chúa Giêsu Kitô Phục sinh và đang ngay ở bên và ở giữa chúng ta, nhưng chúng ta cũng vẫn chẳng nhận ra.  Như trong trường hợp của các tông đồ. Chúng ta biết trong tâm não của chúng ta là Chúa Giêsu hiện diện trong tất cả các sự kiện xảy ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút giây trong thế giới này, đặc biệt là Chúa Kitô hiện diện trong mỗi người mà chúng ta tiếp xúc. Trong thực tế, chúng ta biết rằng Chúa Kitô đang ở trong mỗi người trên trái đất này dù nam hay nữ, già hay trẻ... Chúa hiện diện trong mỗi người chúng ta trong bất cứ thành phần tôn giáo nào, giàu hay ghèo. Mỗi một con người chúng ta là hình ảnh Chúa Kitô. Tuy thế, chúng ta vẫn không nhìn thấy Chúa Kitô. Chúng ta không nhận ra Chúa Kitô nơi chúng ta có lẽ, bởi vì chúng ta quá đưa chúng ta lên quá cao, Vì chúng ta bận rộn với cái TÔI của chúng ta và bận phụng vụ cái TÔI của chính mình nên đã không nhận ra Chúa Kitô ngay trong chúng ta. Cố  Tổng Giám Mục Dom Helder Camara  cựu Giám Mục Recife ở Ba tây (Brazil) luôn luôn thấy Chúa Kitô,  Không phải trong tầm nhìn,  nhưng ở trong con người mà ngài đối diện như trong các bài viết của Ngài:. "Tôi đã gặp Chúa Kitô trong cuộc sống  của người nghèo. Tôi gặp Chúa ở nơi các trẻ em ở tuổi bốn, mười hai, mười tám. Bất cứ khi nào bạn nghe một người nào đó đang bị đau khổ, bạn nghe thấy  tiếng của chính Chúa Kitô.  Và bất cứ khi nào bạn gặp một ai đó đau khổ, bạn gặp gỡ Chúa Kitô trong người đó.
            Nếu chúng ta thật yêu Chúa và  sự tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng ta phải cố gắng phấn đấu để nhận ra Chúa Kitô và theo Chúa . Chúng ta phải biết yêu thương nhau và luôn mong muốn những gì tốt đến với anh chị em của chúng ta và cho cả thế giới của chúng ta.

No comments:

Post a Comment