Wednesday, November 28, 2012

Chia sẻ Tin Mừng Luca 21:12-19 Thứ Tứ Tuần 34 Thuờng Niên



Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu biết rằng sứ mệnh của mình ở thế gian sẽ được kết thúc sớm, vì vậy Ngài đã sai các môn đệ của Ngài đi rao giảng Tin Mừng. Ngài không quên cảnh báo cho các môn đệ biết rằng trong khi rao giảng Tin Mừng, họ không những sẽ phải gặp những chống đội làm tổn thuơng tinh thần và tình cảm của họ , nhưng họ cũng sẽ bị hành hạ và đau đớn thể xác. Họ sẽ phải đối mặt với những gian ác, khủng bố, những sai lầm, và sự cám dỗ. Nhưng một cách chính xác hơn, là nhờ những thử thách như thế mà các môn đệ mới có cơ hội được làm chứng Đức Tin cho Chúa Giêsu (Gioan 3:16)
Các thánh tử đạo thật sự cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ họ và yêu thương kẻ thù của họ. Trong đau khổ và cái chết của họ, họ làm chứng cho chân lý của phúc âm, Như Thánh Gioan đã viết "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin người Con ấy không bị hư mất mà có được sự sống đời đời" Chúa Giêsu đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta không cần phải lo sợ kẻ thù của chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa sẽ ban chúng ta ân sủng, sức mạnh và sự khôn ngoan để chống chọi với mọi thử thách và đối mặt với khó khăn phải gặp trong cuộc sống đức tin của chúng ta.  Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có đủ can đảm để đối mặt với các thử thách đến với chúng ta.

No comments:

Post a Comment