Tuesday, November 27, 2012

Thứ hai 34 Thuờng Niên (26 tháng 11):



"Bà quá ấy bỏ vào hòm tiền tất cả hết những gì bà đã có"
Những gì chúng ta dâng  cúng cho Thiên Chúa có thể rất ít oi, nhỏ bé và không đáng là bao, nhưng nếu chúng ta đặt tất cả tấm lòng của chúng ta vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bất kể những thứ gì có quan trong hay không Thiên Chúa có thể dùng những món quà nhỏ bé đỏ để biến thành  những  công việc vĩ đại trong công trình của Chúa.
Hãy học gương bà quá nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đã dâng lên cho Thiên Chúa tình yêu và lòng biết ơn vì những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta? Chúng ta hãy rộng lượng  với Thiên Chúa và Ngài sẽ cho chúng ta những ơn của Ngài còn nhiều, rất nhiều với chúng ta.

No comments:

Post a Comment