Tuesday, November 27, 2012

Suy Niệm: Phúc âm Thứ Ba 33 Thường Niên (Luca 19:1-10 )



Da-kêu là một người giàu có và là người thủ lãnh của nhóm người thâu thuế. Vì ông ta muốn đuợc thấy Chúa Giêsu rõ ràng, nhưng vì nhỏ người nên ông ta phải leo lên cây trước sự nhạo báng của người chung quanh. Đôi khi chúng ta cũng giống Da kêu muốn được thấy Chúa và các việc lành của Ngài làm, nhưng chúng ta không chắc chắn dám bắt chước sự đần độn, thấp kém  như việc Da Kêu đã làm.  Để được có sự chú ý của Chúa Giêsu, sự sắp xếp của người thủ lãnh nhóm thâu thuế vùng Giê ri cô phải được chuẩn bị trước, và nếu ông ta không nhanh chóng, ông ta có thể  mất đi cái cơ hội ngàn năm để được rờ chạm vào Chúa và sau đó được cứu rỗi. Có thể chúng ta đã có rất nhiều dịp để gặp Chúa Giêsu và có lẽ đây là dịp để lấy sự can đảm, để rời bỏ tất cả để gặp Chúa và mời Chúa vào trong tâm hồn chúng ta để Ngài cũng có thể nói với chúng ta " Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất".
Da kêu đã đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà mình, vào cuộc sống và tâm hồn của ông,  mặc dù ông đã nghĩ ông không xứng đáng được Chúa đến thăm ông như thế. Da kêu đã trở lại hoàn toàn, Ông bắt đầu từ bỏ những tham vọng làm giàu và còn chia sẽ những gì ông có cho người khác và kết cục với quyết định đem lại công , trong khi ăn năm sám hối những tội lỗi của chính mình. Có lẽ, từ đã từ lâu, Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta những điều tương tự, nhưng chúng ta đã quay cái tai điếc của chúng ta về Chúa và không muốn nghe , chúng ta vẫn phải được thay đổi và quay về với Chúa. Thánh Maximus đã nói: "Không có gì Thiên Chúa  thích và vui nhất một người biết thay đổi với lòng ăn năn thống hối  thật sự". Hãy để Chúa giúp chúng ta để việc thống hối của chúng ta thành sự thật.

No comments:

Post a Comment