Wednesday, November 14, 2012

Suy Niệm Thứ Tư Tuần thứ 32 Mùa Thường Niên



Đã có bao lần trong đời chúng ta giúp ai một việc gì đó, mà họ không bao giờ có một lời cám ơn không ? Có bao giờ chúng ta đã bị ngạc nhiên bởi một lời "cảm ơn" mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến?  Trong bài Phúc âm hôm nay nhắc đến câu chuyện đã xãy ra cho mười(10) người bị mắc bệnh phong cùi Chúa Giêsu mong đợi lòng biết ơn của chín(9)  Cùi Do Thái mà Chúa đã chũua lạnh Nhưng CHúa Giêsu đã ngạc nhiên khi thấy chỉ có một người samaritan ngoại đạo trở lại để cám ơ Chúa và tỏ lòng biết ơn Ngài đã chữa khọi bị cùi hủi.
Đôi khi chính chúng ta đã hành động như một trong số chín người phong cùi Do Thái, quên tạ ơn Thiên Chúa với tất cả những  ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta qua lòng nhân từ của Ngài? Thí dụ như  quên cầu nguyện trước khi ăn, quên cảm ơn Chúa đã ban cho một ngày làm việc vào mỗi cuối ngày làm việc? Quên bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những vẻ đẹp, hùng vĩ xung quanh chúng ta: như sự phá vỡ của bình minh, sự huy hoàng của trăng tròn, màu xanh lá cây tươi mát ruộng lúa ... Hay là một chuyện rất nhỏ nhặt như bắt một chuyến xe đi nhờ trong một chiều mưa nặng hột, hay là bắt gặp một món hàng giá rẽ bất ngờ, hay hưởng thức một tách cà phê với một người bạn thân, hay về nhà nhận được nụ cười của một cháu bé, một cái ôm mừng rỡ của người thân, hoặc hoàn tất một công việc trước thời hạn!
Những điều đó có ý nghĩa rất nhiều. Hãy cảm ơn Thiên Chúa!

No comments:

Post a Comment