Monday, November 19, 2012

Suy Niệm Thứ năm Tuần thứ 32 Mùa Thường Niên (Luke 17:20-25 )



Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người Pha-ri-si đã đặt câu hỏi với Chúa Giêsu, trong những lo âu, tò mò, sợ hãi ... Việc gì đó mà làm cho tất cả chúng ta phải luôn luôn quan tâm: khi nào Triều Ðại Thiên Chúa sẽ đến? Khi nào đó sẽ là ngày tận thế, ngày kết thúc của thế giới, khi Chúa Kitô sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày phán xét chung? - Chúa Giêsu nói với họ rằng điều này sẽ không thể đoán trước. chúng ta chỉ biết rằng điều đó sẽ đột nhiên đến, mà không thể báo trước: một sự xuất hiện đột ngột, cùng một lúc với ánh sáng và vinh quang.  Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai vẫn còn là một bí ẩn hoàn toàn. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu đã hé mở cho chúng ta một đầu mối thực sự đó là  "Triều Ðại Thiên Chúa đang ở giữa  anh em" (Lc 17:21). "Ở bên trong bạn".
Mỗi ngày chúng ta mong được nhìn thấy và ôm chầm lấy Thiên Chúa.  Nhưng có phải chúng ta chỉ tìm kiếm Thiên Chúa trong những sự kiện bất thường? Chúng ta có thấy Thiên Chúa hiện diện trong gia đình?, nơi công sở chỗ làm việc của chúng ta?, Chúng ta có thấy Chúa trong những khoảnh khắc cô đơn và sự im lặng?, Chúng ta có thấy Chúa trong những khoảnh khắc của niềm vui với những người thân yêu của chúng ta? Chúng ta có thấy Thiên Chúa trong nụ cười của đứa bé, trong một nụ hồng đang nở, trong sự tha thứ của một mối tình (quan hệ) thật đau thuơng?. Ngày tận thế bắt đầu được cấu tạo ngay trong giây phút này, trong nơi tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta những ân sũng để biết nhạy cảm với sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta và xung quanh chúng ta. Thật vậy, Triều Ðại Thiên Chúa ở giữa chúng ta, nếu chúng ta biết nhìn thấy bằng con mắt đức tin.

No comments:

Post a Comment