Monday, November 19, 2012

Chia Sẻ Tin Mừng Mark 13:24-32 (Chúa Nhật 32th Thường NIên B)



Chúng ta không thể biết ngày nào, giờ nào Thiên Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Nhưng Thiên Chúa sẽ cho chúng ta  những hiện tượng báo trước,  không chỉ để "đánh thức chúng ta"  như  một lời cảnh báo, mà còn để "dấy động tâm hồn của chúng ta" để chúng ta sẵn sàng mong muốn được  thấy nước Chúa đến trong sức mạnh và vinh quang. Chúa muốn chúng ta được thoả mãn mong đợi  niềm vui trong ngày Chúa lại đến. Chúa Thánh Thần  chắc chắn đến với chúng ta mỗi ngày và nói với tầm hồn của chúng ta như một người yêu thì thầm trong tai của người yêu. Như Chúa đã hứa, Chúa chắc chắn sẽ trở lại trong vinh quang của Ngài. Chúng ta  hãy tìm những dấu vết, hiện tượng  chỉ cho chúng ta ngày Chúa trở lại . Chúng ta có cầu nguyện xin Chúa đến, mau đến để thiết lập sự hòa bình và công lý trên dương gian!

"Chúa Giêsu Kitô,
Chúa Alpha và Omega, khởi đầu là sau hết của lịch sử nhân loại, và chúa tể của tất cả mọi loài tạo vật. Xin Chúa cho con niềm vui hy vọng   tin chắc rằng con s được thấy Chúa mặt đối mặt trong ngày Chúa  trở lại trong vinh quang."

No comments:

Post a Comment