Thursday, November 1, 2012

Suy niệm Lễ ác Thánh (11/1)

Chúng ta thường định nghĩa của chữ "Chân Phước" là dể chỉ một vị Á thánh,  một người nào đó có một cuộc sống rất thánh thiện. Tuy nhiên, Vị Chân Phước không phải chỉ có một linh hồn mà không có thân xác. Họ là những người đã sống cuộc sống bình thường thật tốt, thánh thiện. Họ đã tỏ ra cho chúng ta thấy:  thế nào là sống với sự chân thành và công lý chính trực. Họ là những người biết tha thứ và yêu chuộng hòa bình trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ là những người có thể đã bị đau khổ, sỉ nhục nhưng giàu lòng thương xót. Họ là những người thích làm việc, làm tận tình để giúp những ai can sự giúp đỡ của họ mà không hề mong đợi bất kỳ một phần thưởng nào, một lời cám ơn, vì họ biết rằng Thiên Chúa còn nhân từ vượt xa hơn chúng ta rất nhiều. Họ còn dám cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể sống trong cuộc sống có đấy đủ ý nghĩa. Họ đang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta là một trong số các đấng thánh  ấy?

No comments:

Post a Comment