Monday, November 19, 2012

Chia sẻ Tin mừng: Luke 17:26-37 (Thứ Sáu Tuần 32 Thuờng Niên)



Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta là trong những ngày của Noah và Sô-đôm và Gô-mô-rơ không phải để đe dọa chúng ta, nhưng để giúp chúng ta hãy chuẩn bị. Ngày tận thế sẽ đến, nhưng chúng ta không thể biết khi nào. Bởi vì thế, chúng ta cần phải sẵn sàng. Thiên Chúa đem sứ điệp này đến tất cả mọi người chúng ta, trẻ cũng như già.
Thiên Chúa sẽ phán xét riêng từng người dựa theo lối sống của chúng ta, cách chúng ta đã đáp lại lòng thương xót của Ngài, chúng ta đã vui lòng chấp nhận hoặc từ chối vương quyền của Người, chúng ta đã sống trong cuộc sống của chúng ta như những công dân trung thành hay là những kẻ phản bội trong Triền đại của Ngài. Chúng ta không thể đổ thừa trách nhiệm cá nhân và việc đã làm trong sống cuộc sống của chúng ta cho người khác, chẳng hạn như người bạn thân thiết, vợ, chồng, hay người trong gia đình. Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Ngài và giúp đỡ tất cả những ai tìm kiếm Ngài trong đức tin và cậy trông vào lòng thương xót của Ngài. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể có sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để tránh xa tội lỗi và ôm lấy tình yêu của Thiên Chúa để Ngài dẫn chúng ta đến sự thánh thiện. Những cảnh báo trong ngày Chúa phán xét là nguyên nhân thất vọng cho những người không biết chuẩn bị, nhưng lại mang niềm vui hy vọng cho những người háo hức mong đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Chúng ta có đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa và trong Triều đại của Ngài?

No comments:

Post a Comment