Wednesday, November 2, 2011

Lễ các Linh Hồn 2/11

Bài đọc một trong sách Khôn Ngoan hôm nay cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc tuyệt vời và với sự an ủi của Thiên Chúa cũng thật tuyệt vời với tất cả tình yêu bao la mà Chúa đã dành cho tất cả mọi người chúng ta. Với lòng yêu thương của Ngài đã cho chúng ta thấy rằng Ngài hàng trông nom, chăm sóc chúng ta mọi từng giâu phút. Lòng thương xót của Chúa thật rộng lượng và bao la cho tất cả những ai đã sống một cuộc sống công chính, không phải chỉ có những người biết tuân giữ các giới răn của Chúa,  Nhưng Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ giới hạn trên các luật pháp mà người đời đã  dựng lên

Hôm nay, giáo hội đã dành ngày hôm nay để tưởng nhờ và cầu nguyện cho những đã ra đi trước chúng ta. chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho họ với tấm lòng khẩn khoản thiết tha từ trong đáy lòng chúng ta để xin Thiên Chúa xót thương cho linh hồn họ. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện với nhau trước Thánh Thể: trong mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Chúng ta không phải chí có một mình đơn thuần, nhưng chúng ta cũng được thông phần với Chúa Kitô như là một phần chi thể trong thân thể của Chúa Kitô..

Chúa Giêsu, qua sự sống lại của Chúa đã chiến thắng sự chết và qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, Xin cho những người thân yêu của chúng con đã chết được hoàn toàn thánh hóa và nhận vào trong nước vinh quang muôn đời của Chúa\

No comments:

Post a Comment