Monday, May 7, 2018

Suy Niệm Thứ Ba Tuần thứ 6 Phục Sinh:


Tuần thứ 6 Phục Sinh.
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đã quên Chúa Giêsu. Những khi chúng ta tập trung vào những khó khăn của mình, chúng ta không còn nhìn thấy Chúa Jêsus và chúng ta trở nên mù quáng với những gì Ngài đang làm để giúp chúng ta. Sự tăng trưởng tâm linh có nghĩa là cải thiện khả năng tự chủ của chúng ta để chúng ta tập trung vào Chúa Jêsus bất kể những gì đang xảy ra. Chúng ta càng sớm càng nhớ làm điều này, chúng ta càng sớm thấy Chúa. Khi công việc bận rộn, làm chúng ta bận tâm chúng ta, và những lúc này, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Jêsus đang ở bên cạnh chúng ta, Ngài chỉ dẫn chúng ta phải làm gì, làm thế nào để thực hiện điều đó, và làm sao để làm chứng cho tình yêu và lẽ thật của Ngài. Khi chúng ta để mất đi hình ảnh của Chúa Giêsu trong chúng ta, chúng ta rất dễ phạm tội. Và khi chúng ta tiếp cận với tội lỗi, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta đã đóng đinh Đức Kitô bằng cách làm tổn thương người khác và cùng lúc chính chúng ta thực sự hối hận và ăn năn.,
Đâu là niềm vui của chúng ta? Tại sao chúng ta thiếu nó? Làm thế nào nỗi đau buồn của chúng ta có thể trở thành niềm vui? Khi chúng ta từ chối nhu cầu tha thứ mà Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta hay chúng ta đã phủ nhận rằng chúng ta đã được tha thứ, hay khi chúng ta đã đánh mất niềm vui của sự cứu rỗi trong chúng ta. Cũng như thế, khi chúng ta tìm kiếm những niềm vui bên ngoài của thế gian, chúng ta làm mất đi ân sủng và niềm vui mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần thấy Chúa Giêsu là nguồn niềm vui thiêng liêng thực sự là chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng, ơn chữa lành và hạnh phúc vĩnh cửu. Khi chúng ta nhận ra cách mà Chúa Giêsu đã đối phó với cuộc sống của Ngài, chúng ta có thể học và trưởng thành đứng đắn hơn  trong cuộc sống của chính chúng ta. Chỉ cần nhìn biết lý do tại sao Chúa Giêsu đã vui mừng chịu đón đau khổ vì lợi ích của người khác hay đúng hơn là vì nhân loại, chúng ta cũng có thể tìm thấy được những phúc lành trong những đau khổ của chúng ta nếu chúng biết hứng nhìn lên Chúa Giêsu chịu nạn..
Chúng ta đã không thấy Chúa?. Chúng ta hãy nhìn lại, hãy để mắt nhìn lên Chúa Giêsu, những khi chúng ta dùng ơôi mắt nhìn vào những người khác, hoặc những vật gì hay sự kiện gì hay bất cứ điều gì, hãy nhìn những thứ ấy qua đôi mắt của Chúa Giêsu.!

REFLECTION 2009
Recall a time when you lost sight of Jesus. Whenever we focus on our troubles, we take our eyes off Jesus and become blind to what He's doing to help us. Spiritual growth means improving our self-control so that we focus on Jesus no matter what's happening. The sooner we remember to do this, the sooner we see Him again.
            When work preoccupies us, remember that Jesus is beside us, instructing us in what to do, how to do it, and how to be a witness of his love and truth. Losing sight of Jesus makes us vulnerable to sin. Then, when we get in touch with our sins and realize that we've crucified Christ by hurting others and ourselves, we truly do mourn and weep, as Jesus prophesied in this Gospel reading. But notice that He added: "You will grieve for a time, but your grief will be turned into joy." What is it that is grieving us now? Where is our joy lacking? Why are we lacking it? How can our grief be turned into joy?
            When we deny our need for forgiveness or after seeking it we deny that we have been forgiven, we lose the joy of our salvation. Likewise, when we look to externals for our joy, we lose the gift of joy that Jesus has given us. Only by seeing Jesus as the true source of joy can we find hope and healing and lasting happiness. Only by noticing how Jesus handled life can we develop the right attitudes about our own life. Only by observing why Jesus was glad to suffer for the sake of others can we find blessings in our sufferings.
Have we lost sight of Jesus? Look again. Keep our eyes on Jesus, but when we have to look at others, or things or events or whatever, see them through his eyes!

Suy Niệm Thứ Ba Tuần thứ 6 Phục Sinh:
Trong Bài Đọc I, một số phép lạ đã xảy ra trong nhà tùTrước hết, là việc động đất và tất cả các dây xích sắt nơi tất cả các tù nhân đã đuợc cắt đứt và được mở ra. Nhưng phép lạ lớn hơn nữa là không ai thèm chạy trốn hay tìm cách trốn thoát. Có lẽ hầu hết những lời nói của Thánh Phaolô đã kuyên nhủ họ và thuyết phục họ không nên trốn chạy. Tuy nhiên, những phép lạ lớn nhất trong ngàu sắp xảy ra đấy chính là người cai ngục, người luôn luôn ngược đãi các tù nhân, đã được Thiên Chúa mở mắt và nhận ra rằng Thánh Phaolô và Silas là đặc sứ của Thiên Chúa. Vì vậy, ông đã xin họ cho ông đượcơn cứu độ nơi Thiên Chúa. Chính ônlà người đã đem họ ra khỏi nhà từ và đem về nhà mình (vẫn còn một phép lạ), săn sóc những vết thương của họ và ngồi lắng nghe lời họ giảng dạy về Chúa Giêsu và ơn cứu rỗi của Ngài. Tất cả những người trong gia đình ông chủ ngục đã được rửa tội và nhận đức tin của Chúa Giêsu Kitô. Đây chính là một phép lạ!
            Chúng ta đã được chứng kiến những phép lạ mà mọi người đã được biến đổi hoàn toàn cuộc sống của họ? Việc đó chắc chắn sẽ là một điều sẽ là tuyệt vời để chứng kiến phép lạ như vậy bởi vì chính việc đó thực sự đã làm ủng cố đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Việc biến đổi của Thánh Phaolô cũng là một phép lạ như vậy. Sự biếnđổi kỳ diệu chính là công việc của Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần chạm vào một người nào đóThì Thánh Thần có thể thay đổi những người ấy và làm cho họ có được tâm hồn đầy dẫy lòng nhiệt thành để vâng lệnh của Ngài.
            Chúng ta không nên nản long và bỏ rơi bất cứ ai, không cần biết là họ xấu thế nào, bởi vì Thiên Chúa có sức mạnh hơn tội lỗi của chúng ta. Ngài có thể thay đổi chúng ta hoàn toàn nếu chúng ta tin vào Ngài và mong muốn được biến đổi theo như cách làm việc và sự suy nghĩ của NgàiNhững việc Chúa Thánh Thần làm là hủy bỏ hoàn toàn các việc làm của của ma quỷ và thánh hoá  chúng ta. Vì vậy, chúng ta không nên sợ những điều ác vì Thiên Chúa đã chiến thắng ma quỷ và sự dữ trong ngày Chủ Nhật Chúa Phục Sinh.


Reflection: Tuesday 6th Week of Easter
     In the first reading, several miracles occur. First, there is an earthquake and the chains of all the prisoners fall off. But the bigger miracle is that no one tries to escape. Most probably Paul talked to them and convinced them not to run away. However, the biggest miracle is about to happen. The jailer, who must have maltreated many of the prisoners, realizes that Paul and Silas are envoys of God. So he asks for salvation from God through them. He brings them to his house (still another miracle), washes their wounds and then sits down to listen to their preaching. All his family members are converted to the faith and are all baptized. Now that is a miracle!

     Have you witnessed miracles in which people completely change the direction of their lives?  It would be great to witness such miracles because they truly strengthen our faith in God. The conversion of St. Paul is one such miracle. Miraculous conversions are the work of the Holy Spirit. When the Holy Spirit touches a person, he can change immensely and is filled with zeal to obey God and His commands. We should not give up on anyone no matter how bad they might be because God is more powerful than our sins. He can change us totally if we believe in Him and desire to be converted to His way of doing and thinking. The work of the Holy Spirit is to undo the works of the devil. So we should not be afraid of the evil one because God has already triumphed on Easter Sunday over the prince of this world.  The gospel says so.   

No comments:

Post a Comment