Wednesday, June 5, 2013

Suy Niệm Tin Mừng- Mark 12:18-27 , thứ Tư Tuần 9 TN - St Boniface, Bishop & Martyr


            Trong Tin Mừng hôm nay, Những người thuộc phái Saducêô đã hỏi Chúa Giêsu về sự liên hệ gia đình trong cuộc sống đời sau. Như chúng ta phản ánh về những câu chuyện hay các nhân vật khác nhau trong bộ phim trên truyền hình, những hành động nào hay lời nói cụ thể nào đã thấm nhập vào trí óc của chúng ta? Vì những người Saducêô không tin vào sự sống lại,. Vậy thì nguyên nhân gì mà họ đã đặt ra câu hỏi này ? có phải họ thật lòng muốn tìm hiểu về sự sống đời sau hay họ chỉ muốn thử Chúa Giêsu và hy vọng câu trả lời của Ngài sẽ giúp họ củng cố niềm tin của họ?
            Như chúng ta suy nghĩ về động lực có thể của họ, có bao giờ chúng ta nhận thấy nơi chính chúng ta trường hợp tương tự , thái độ của chúng ta đến một số tín lý trong đức tin của chính chúng ta? chúng ta hầu hết sẽ làm được những gì và có sự liên hệ gì với ai, nếu chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa chung với tất cả các thánh và các thiên thần ở trên trời? Chúng ta sẽ còn có những mối liên hệ với nhau, hay còn mang những chức vụ và quyền bính của chúng ta trên thiên đàng? Là một người phối ngẫu, linh mục, giáo dân, Chủ tịch, là ông vua hay là một nông dân sẽ tạo ra sự khác biệt trong thiên đàng? Dùng các mối liên hệ trần thế của chúng ta như một ẩn dụ, chúng ta có thể là con của Thiên Chúa Cha và là anh chị em với nhau. Tuy nhiên, ngay cả chữ cha hoặc chữ "Abba", như đã Chúa Giêsu được dùng để mô tả mối liên hệ của Ngài với Thiên Chúa là Cha của chúng ta, sẽ không được đấy đủ để diễn tả mối quan hệ của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu, trong khi còn sống trên dương thế, đã phải sử dụng ý tưởng và lời nói của con người để thể hiện những gì thực sự là ngoài sức tưởng tưởng và vượt quá mọi kinh nghiệm trần thế của con người chúng ta. Làm thế nào mà chúng ta có so sánh được mối liên hệ trần thế của chúng ta với tình yêu bao la, khôn lường nàycủa Thiên Chúa đối với chúng ta?\

No comments:

Post a Comment