Thursday, December 6, 2012

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Thứ Nhất Mùa Vọng Matthew 7:21, 24-27



Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một bài học quan trọng đó là thí dụ. "xây nhà trên cát" (Mt 7:26) là hình ảnh mô tả một hành vi ngu dại đưa dẫn chúng ta vào cái hư không và kết quả là một sự thất bại nặng nề trong cuộc sống, sau khi đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian,  công sức,  và đau khổ để tạo dựng một cơ đồ gì đó, nhưng vẫn hoàn tay không.  Thánh Augustinô đã nói: "bạn chạy dua giỏi, nhưng bạn đang trên con đường vào ngõ cụt".
Thật là một sự xấu hổ và buồn chán khi đến mốc, thời điểm của thử thách khó khăn, của những bão tố và ngập lụt mà chắc chắn sẽ lấp đầy cuộc sống của chúng ta!

Niềm vui khi đạt được sự chiến thắng nho nhỏ nơi chính mình (chúng ta) là sự chuẩn bị cho một trận chiến khác, và sức mạnh sẽ giúp chúng ta với những hồng ân và ân sủng của Thiên Chúa ban .  Hãy kiên tậm chịu đựng cho đến phút cuối.

No comments:

Post a Comment