Tuesday, December 4, 2012

Chia sẽ Bài Tin Mừng Thứ Ba tuần thứ Nhất Mùa Vọng



Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã ca ngợi Thiên Chúa Cha vì Ngài đã ban cho "những người thấp kém" nhận biết Chúa Con và hiểu được cái sứ mệnh của Chúa Con. Sự hiểu biết này không phải do sự phát xuất bởi sự trao đổi, mua bán nơi con người như vật chất và cũng không thể có được do sự  suy nghĩ bởi trí thông minh của con người, nhưng sự hiểu biết này chỉ được Thiên Chúa ban  cho những ai là môn đệ đích thực của Chúa, những người biết nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa giữa chúng ta.

Trong khi chúng ta bắt đầu cuôc hành trình của chúng ta vào một Mùa Vọng nữa trong đời,  Thiên Chúa cũng cho chúng ta  thêm một cơ hội mới đó là được nhận ra Chúa Giêsu, người đã đến giữa chúng ta như là 1 vị vua lý tưởng để mang lại nển hòa bình toàn hảo đến trong cuộc sống của chúng ta và trên thế giới. Cho dù chúng ta có đón nhận và dùng cái cơ hội này hay không, Việc đó Chúa để tỳ chúng ta lựa chọn

No comments:

Post a Comment