Sunday, December 30, 2012

Giáng Sinh



Chúa đang đến với chúng ta , Ngài  luôn trong cuộc hành trình đến với chúng ta và cố đến lại gần  chúng ta.  Chúa lặng lẽ đứng ngay bên ngưỡng cửa trái tim và nhẹ nhàng gõ vào lòng chúng ta, với  hy vọng chúng ta sẽ đáp lại và cho phép Chúa đến với chúng ta. Ngài không tự xô cửa lòng ta mà bước vào, Ngài hy vọng chúng ta sẽ cho phép Ngài làm điểm tựa cho linh hồn của chúng ta, là trọng tâm của cuộc sống chúng ta, là nển tảng của con người chúng ta trung tâm  của mọi các hoạt động của chúng ta.

Khi Chúa đến, Ngài sẽ sẽ mang nhiều món quà đến cho chúng ta , nhưng món quà cao quý nhất đó là chính Chúa Giêsu,  Chúa đến, Ngài đã chạm vào  viết thương trong lòng chúng ta, những đau khổ, tổn thương trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, - Ngài chữa lành cơn đau, làm lắng dịu, chấn tĩnh những lo âu của chúng ta   giúp xóa dịu trái tim đau thương của chúng ta

Có lẽ, mỗi dịp Giáng sinh, ngoài những lời chúc tốt đẹp trao đổi quà cáp cho nhau, chúng ta luôn luôn nên nhớ  lý do chính của mùa giáng sinh Thiên Chúa Cha đã từ bi nhân hậu đã ban tặng chúng ta nguời Con duy nhất của Ngài. Điều này chứng tò là Thiên Chúa yêu thương chúng ta rất nhiếu  với một  tình yêu vô biên, tình yêu sẽ mãi mãi ảnh hưởng đến cách sống của chúng ta và chúng ta làm thế nào để sống trong tình liên đới với nhau và cố gắng thay đổi cuộc sống của chúng ta.Bởi vì đây là  dịp rất đặc biệt, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho bình an của Ngài trong chúng ta

Xin cho mỗi gia đình của chúng ta biết chia sẻ niềm vui hy vọng mang lại cho chúng ta như chúng ta hằng mong đợi  Chúa đến. Chúng ta hãy cố gắng  kiên trì  loan báo Tin Mừng , bằng chính cuộc sống riêng của mỗi người chúng ta để cho mọi người nhận biết rằng Thiên Chúa mãi mãi vẫn hiện diện trong mỗi chúng ta

Chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh thật Thánh Thiện, và được tràn đầy ơn Thánh Chúa Giáng Sinh.

No comments:

Post a Comment