Sunday, December 30, 2012

Suy Niệm Phúc âm Matthew 10:17-22 - Lễ kính thánh Stephan Tử Đạo



Lý do chính mà con một của Chúa xuống trần gian làm người là Ngài muốn cứu rỗi con người tội lỗi chúng ta khỏi ách nô lệ tội và sự chết đời đời, thay vào đó, Ngài muốn đem lại sự sống mới cho chúng như con cái Chúa. Con đường đến vinh quang trong nước Chúa là con đường thập giá. Nếu chúng ta muốn được chung hưởnh vinh quang với Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng thế, phải vác Thánh giá mỗi ngày và theo chân Chúa. Chúa cũng không ngại ngùng bảo cho các môn đệ là họ sẽ đau khổ khi theo Chúa.
Thánh Têphanô cũng đã có những hình ảng to lớn của Chúa Giêsu, Thánh Têphanô đã vững chãi chịu đựng khổ án và chấp nhận cái chết để được hưởng sự sống trong hân hoan. Chúng ta cũng thế, chúng cần mở rộng tầm mắt hướng về Chúa Giêsu, Mặc dầu chúng ta không được phúc tử vì đạo như thánh Têphanô, nhưng chúng ta cũng đang phải đương đầu với hàng ngàn thứ tử đạo mỗi ngày trong cuộc sống, Làm thế nào khích lệ  để biết rằng chúng ta có Chúa trong tất cả vinh quang của Người, để thêm sức mạnh cho chúng ta và cho chúng ta lý do chính đáng để đánh trả một cuộc chiến chiến thắng. Sinh nhận của Chúa Giêsu đem Chúa lại gần với chúng ta. Home nay, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu mở rộng con mắt của chúng ta để nhậ ra sự hiện diện vinh hiển của Ngài ngay trong cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta thấy rằng Ngài luôn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta , ngay cả khi Ngài ngự trị trên ngôi Chúa trong vinh quang

No comments:

Post a Comment