Sunday, December 30, 2012

Chia se: Luke 1:46-56 Dec 22



Tin Mừng hôm nay, dậy chúng ta Lời Kinh Ngợi Khen mà Đức Maria người nữ tì trung thành và khiêm tốn của Thiên Chúa đã dâng lên Thiên Chúa. Lời nguyện vô cùng khiêm tốn mà Đức Maria ngợi khen Thiên Chúa vì những ơn lành mà Ngài đã tuôn xuống cho muôn dân. Điều này chúng ta cần phải được ghi nhớ trong tâm can cũa chúng ta và để nhắc nhở chúng ta trong tất cả những việc chúng ta làm.  Chúng ta nên nhớ rằng bất cứ một thành công nào chúng ta đã đạt được, hay bất cứ khả năng nào hay tài năng gì chúng tôi có và đặc biệt nhất là tất cả những gì chúng ta là sở hữu chủ đều là do từ nơi Thiên Chúa ban cho. Thiên Chúa  cũng ban cho  chúng ta những lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa, gồm cả những lời hứa là sẽ bảo vệ và yêu thương tất cả những ai luôn tuân theo thánh ý của Ngài. Những điều này sẽ cho phép chúng ta được sống trong một cuộc sống hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Khi chúng ta biết cố gắng hết sức mình với tất cả những việc chúng ta làm, và đi theo với việc cầu nguyện sốt sáng nơi Thiên Chúa, Thì chúng ta sẽ gặp những "phép lạ" trong cuộc sống của chúng ta . Sự vĩ đại của Đức Maria cũng đã được thể hiện trong đức bác ái, quên mình xã thân trong việc chăm sóc, phục vụ người chị già của mình là Elizabeth. Tình yêu hiến dâng của Đức Maria là một tấm gương cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta đặt những nhu cầu cần thiết của người khác trên sự cần thiết của chính mình, chúng ta thực sự đang được chúc phúc. Hôm nay với thời gian vắn vỏi, cân kề, Hãy ráng dành những giây phút êm thắm hạnh phúc với những người thân yêu.  Sự hiện diện yêu thương lẫn nhau hiện nay đã không còn được phổ biến như xưa.  Chúng ta hãy ráng dành nhiều thời giờ để gần gủi nhau hơn.

No comments:

Post a Comment