Wednesday, December 5, 2012

Suy Niệm Phúc Âm Mathêu-15:29-37 - thứ Tư Thứ Nhất Mùa Vọng



Trong phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều,  chúng ta thấy dấu hiệu và biểu tượng những gì Thiên Chúa luôn thuờng làm. Thiên Chúa biết nhu cầu cần thiết của chúng ta và Ngài đã quan tâm. Khi Thiên Chúa cho, Ngài cho rất nhiều. Trong bài Tin Mừng có ghi rõ là những của ăn thừa sau bữa ăn kỳ diệu đó là hơn bảy thúng đầy, bẩy lần nhiều hơn so với số lượng thức ăn mà họ có lúc ban đầu. Bảy là một con số biểu tượng của sự hoàn thành và trọn vẹn. Khi Thiên Chúa cho, Ngài ban và cấp cho chúng ta được thỏa lòng. Khi Thiên Chúa giúp cho dân Ngài, Ngài cho chúng dồi dào và cho rất nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta có thể xứng đáng đón nhận và nhiều hơn những gì chúng ta cần. Thiên Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Lời ban sự sống cùng bánh bởi trời. Chúng ta sẽ  được xum tụ nơi bàn tiệc với Ngài trong nước Chúa trên Thiên đàng.  Chúng ta có hài lòng với sắp đặt của Thiên Chúa cho chúng ta? Chúng ta có hằng luôn mong đợi trong niềm hy vọng được đến nước Chúa trong sự viên mãn? Chúng ta hãy chân thành xin Chúa cho chúng ta bánh thật, là bánh từ trời và nuôi dưỡng Chúng ta với Lời hằng Sống của Ngài. Chớ gì chúng ta khao khát Nước Thiên Đàng  và tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong sự hiện diện của Ngài.

No comments:

Post a Comment