Thursday, December 13, 2012

Suy Niệm Thứ Năm 2 Mùa Vọng. Matthew 11:11-15



Phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy Hình ảnh của ông Gioan được tạo nên giống như là hình ảnh của tiên tri Êlia; Gioan không phải là Ê-lia, nhưng Gioan xuất hiện với tinh thần và sức mạnh của một tiên tri lớn. Với sứ mệnh của mình Gioan cũng đáp ứng mọi sự mong đợi sự trở lại của Ê-lia để tẩy rửa, thánh hóa và giải tỏa dân Chúa khỏi ách lưu đày, Ngài chuẩn bị dân Do Thái để họ sẵn sàng đón Chúa. Gioan do đó, là một trong các các tiên tri, mặc dù, mặt khác, ông đồng thời được ca ngợi và đánh giá cao bởi vì Ê-lia là người trở lại, là người  đi tiền phong trước chuẩn bị ngày lại đến của chính Thiên Chúa.
Ngày nay, có nhiều cách khác nhau đang cản trở sự tăng trưởng của Nước Trời nơi đây trên địa cầu này, chúng ta mong muốn quá sức các của cải vật chất và niềm vui cá nhân  hơn ; trong khi  chúng ta sự thờ các nhu cầu cần thiết của người nghèo;  chúng ta để ý, ghen tương sự thành công của những người khác; Chúng ta thiếu xót trong sự quan tâm và chia sẻ Tin Mừng cho người khạ người khác.  Chúng ta thiếu xót thất bại trong việc đọc, học hỏi, lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa đã nhiều lần nhắc nhở "Đừng sợ! Ta sẽ giúp con" (Is 41:13). Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự can đảm và sức mạnh để lắng nghe Lời của Chúa, để loan báo Tin Mừng của Nước Trời bất cứ khi nào hoặc bất cứ nơi nào chúng tôi đến.

No comments:

Post a Comment