Sunday, July 8, 2018

Suy Niệm Thứ Hai Tuần thứ 14 Thường Niên


Suy Niệm Thứ Hai Tuần thứ 14 Thường Niên
Ân sủng n quà đạc biệt miễn phí của Thiên Chúa muốn trao tặng cho chúng ta. Món quà này Chúa cho chúng ta vời mục đích là giúp khuyến khích chúng ta hợp tác với Ngài trong các ơn gọi Thiên Chúa muốn chúng ta sống trong đời sống chúng ta.
            Trong bài Tin Mừng, chúng ta lại được chứng kiến về những ân sủng của Chúa thường ban cho chúng ta mỗi ngày. Khi một người đầu mục của hội trường người Do Thái đến xin với Chúa Giêsu giúp cứu người con gái ông sắp chết. Tuy nhiên, với đức tin sẵn có của ông, Chúa Giêsu đã sẵn lòng cứu con gái của ông, mặc dù nó đã chết mà Chúa vẫn có thể cứu sống cô bé ấy và đưa trả về với bố mẹ. Đức tin của ông chính là phần thưởng mà ông đã nhận được ơn cứu sống người con gái của ông. Với ân sủng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã đưa tay Ngài ra một cách thân mật mật nắm tay và làm cho cô bé ấy được sống lại. và gia đình cô đã may mắn có được một cuộc sống mới.
Đã bao giờ chúng ta đã cơ hội là đón nhận được ân sủng của Thiên Chúa trao ban? Có bao giờ chúng ta cảm thấy Thiên Chúa chúc lành và cho chúng ta quá nhiều ơn lành, nhiều hơn tất cả những gì mà chúng ta mong đợi hay nhiều hơn những gì mà chúng ta đã xứng đáng để được nhận? Nếu vậy, Chúng ta đã nhận được những hồng ân của Thiên Chúa ban cho. Đó sự sống. Chúng ta có thể quay trở lại với thời gian mà chúng ta đã nhận được ơn sủng đấy mà ta hãy dâng lên lời nguyện xin và cảm tạ ơn Chúa; để Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta một lần nữa. Chúng ta cũng hãy nhớ lại với Chúa Jesus, tất cả những gì mà chúng ta đã cảm thấy mê thích  và muốn được muốn được có .

Reflection SG
Grace is a free gift offered to us from God. It encourages us to cooperate with God’s call in our lives. In today’s Gospel we hear about another moment of grace. When the leader of the synagogue comes to Jesus for help, his daughter is already dead. Yet he has faith that Jesus can still somehow help her. His faith is rewarded. In a moment of grace, Jesus intimately takes the girl by the hand and raises her up. She and her family are blessed with new life.  Have you ever experienced a moment of grace? Have you ever felt God blessing you beyond what you expect or deserve? If so, you have received a gift from God. It is alive. You can return to this moment in the quiet of prayer; allow God to bless you again. Recall with Jesus… what was it like to be there?
Lord, help me to recognize Your grace in my life.

No comments:

Post a Comment