Wednesday, May 3, 2017

Suy Niệm Tin Mừng Ngày 3/5 Lể Thánh Philiphê và Giacôbê Tông Đồ

Suy Niệm Tin Mừng Ngày 3/5 Lể Thánh Philiphê và Giacôbê Tông Đồ
Hễ ai thấy Con, thì thấy Cha
            Tin mừng hôm nay cho chúng ta câu hỏi của thánh Philiphê làm thế nào để cho chúng ta đến với Chúa Cha? Chúa Giêsu Kitô đã đáp lai câu hỏi từ một góc nhìn đôi: bất cứ ai đã thấy Chúa Giêsu, là thấy Chúa Cha (khía cạnh cá nhân), và ai thấy việc Ngài đang thực hiện là thấy được những việc mà Đức Chúa Cha làm (khía cạnh liên tác). Trong các công trình Chúa Cha đang làm là công việc Chúa Giêsu đang thực hiện và ngược lại.  Bài tin mừng này tiếp tục chuyển tiếp và mở rộng cho chúng ta theo hai chiều hướng bao gồm các yếu tố về con người: đó là việc hành động và việc cầu nguyện.
- Việc nh động: bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu sẽ làm các công việc mà Ngài làm.
Cầu nguyện:  bất cứ ai trong chúng ta xin điều gì vì danh Chúa Giêsu Kitô, Ngài sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta xinđó.  Việc đầu tiên phải được nhấn mạnh đến đức tin ("ai tin ta"); thứ hai, nhấn mạnh về đời sống thiêng liêng của làm("Những việc tlàm").
            Các tông đồ có thể không hiểu được hoàn toàn sự quan hệ hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu, họ đã không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là con người trong cùng một bản thể. Nhưng Ngài không giới hạn chínhmình để chứng minh sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Cha, Ngài cũng nhắc nhở cho họ biết rằng họ được chọn đểtiếp tục thực hiện công việc Cứu chuộc của Ngài: Ngài trao cho họ sức mạnh để làm phép lạ, Ngài hứa với họ rằngNgài sẽ ở bên họ mãi mãi trong mọi ngày, và rằng tất cả mọi thứ gì họ kêu xin vì danh Ngài, Ngài sẽ ban cho.
            Chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô Hôm nay, Chúa cũng hứa sẽ ở lại với chúng ta luôn mãi và ban cho chúng ta tất cả những ơn gì mà chúng ta biết chạy đến kêu cầu danh ngài. Nếu chúng ta có lòng tin và sự hiệp nhất trong Chúa Kitô như các thánh Tông đồ. Thánh Josemaría nói, khi bình luận câu này: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Với những lời này không thể nhầm lẫn, Chúa đã cho chúng ta, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời (...).Chúa đã chỉ ra cho tất cả mọi người, đặc biệt là Ngài đã nhấn mạnh tới cho những người, như chúng tanhững ngườiđã nói với Chúa Kitô : quyết định  nghiêm trọng của chúng ta là chọn cái ơn gọi Kitô hữu của chúng ta.

REFLECTION May 3, 2017 – STS. PHILIP AND JAMES, Apostles
     In the Gospel reading today, we hear Philip asking Jesus, "Lord, show us the Father and that is enough." Jesus reminds Philip, his apostle-companions and all of us, that "whoever sees me, sees the Father." Indeed, the Gospel Good News is about the Triune God loving us and sending the Son in order that he may reveal the Father and his love for us.
     In our younger years, we were taught in catechism class a song which reflected today's reading: "Jesus is the way, the truth and the life; his banner over me is love." Though we did not fully understand the song, we loved to sing it.
     For adults, what does the song say? What does it mean for Jesus to be "the way, the truth and the life"? He is the Way to the Father: we know the Father through him; he is truth as God is all Truth; he is life as God himself is Life.
     The song ends, "his banner over me is love": Jesus revealed to us the love of the Father for us.


No comments:

Post a Comment