Friday, January 18, 2013

Suy Niệm tin Mừng thứ Sáu Tuấn I Thuờng Niên Mark 2.1-12



 Hình ảnh trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được một biểu hiệu đức tin thật tuyệt vời. Hình ảnh người bại liệt và những người khiêng anh ta đã minh họa một đức tin mạnh mẽ của họ vào quyền lực chữa lành và tha thứ của Chúa Giêsu. Đức tin của họ là một sự tương phản sống động trong những câu hỏi của các thầy thông giáo. Chúa Giêsu đã cho mọi người hiểu rõ ràng rằng thực sự tội lỗi có thể làm tê liệt linh hồn của chúng ta. Tội lỗi có thể làm tê liệt chúng ta. Tội lỗi có thể khiến chúng ta không thể bước đi trong ánh sáng đức tin và không thể  đáp ứng tích cực với Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng quên đi và tránh khỏi tình trạng tê liệt vì tội lỗi để đứng lên và bước đi một cách trung thành trên con đường đức tin.
 Chúng ta hãy xin lòng thương xót của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, để chúng ta  biết suy nghĩ trước khi hành động. để chúng ta không còn phải mang gánh nặng như Chúa Giêsu đã mang trên mình thập giá. Xin để cho chúng ta biết làm vơi đi gánh nặng của mình bằng cách lánh xa tội lỗi, và để cho những việc làm, hành động của chúng ta phù hợp với các giới răn Chúa dậy ; một hành động chân thành biết ơn với tất cả những phước lành và hống ần mà Thiên Chúa là Cha của chúng ta đã ban cho chúng ta.

No comments:

Post a Comment