Monday, January 14, 2013

Suy niệm Tin Mửng, Mark 1:14-20 (Thứ Hai Thường Niên I)

Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã gọi những môn đệ đầu tiên và Chúa đã trao cho họ một sứ mệnh đó là "rao giảng Tin Mùng của Nước Trới" Những môn đệ được Chúa Giêsu chọn theo Ngài là những người rất bình thường, chất phát, quê mùa, ít học và không có một địa vị nào trong xã hội . Chúa Giêsu muốn những người bình thường như chúng ta , những người biết nhận lời Chúa và biết thực hành tốt lời Chúa. Chúa đã chọn chúng ta, không phải vì những tài năng, hay vì những khả nâng có sẵn nơi chúng ta,  nhưng vì những gì chúng ta sẽ có khả năng để trở thành theo sự chỉ đạo và quyền lực của Chúa.  Khi Chúa gọi chúng ta để phục vụ, chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta không có khả năng, không có năng khiếu hay không có thì giờ.  Thiên Chúa sẽ dùng tất cả những khả năng chúng ta có và sử dụng những khả năng đó để phát triển nước Chúa,  Như   thông điệp Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay."Hãy theo ta và ta sẽ làm cho ngươi trở thành những kẻ lưới người" cho nước Chúa ở trên Trời, nếu chúng ta cho phép ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô tỏa sáng nơi chúng ta. Chúa  muốn mọi người nhìn thấy ánh sáng của Chúa Kitô nơi chúng ta trong cách chúng ta sống,  và trong các hành động và việc làm của chúng ta hàng ngày.

No comments:

Post a Comment