Tuesday, January 22, 2013

Chúa Nhật thứ Hai Thường Niên C



Suy Niệm Tin Mừng John 2:1-12, Chúa Nhật thứ Hai Thường Niên C
Thiên Chúa thường tỏ vinh quang của Người  ở những nơi mà loài người để ý đến, Ngài đến trong đêm đông lạnh lẽ nơi máng cỏ , hang lừa, trong một tiệc cưới nhà quê làng Cana, chịu khổ hình trên thập giá trên đồi Golgatha.  Trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy phép lạ đầu tiên Chúa đã làm trước đám đông. Chúa Giêsu chúc lành đôi tân hôn và mang niềm vui trong tiệc cưới của họ. Trước tiên là sự hiện diện của Ngài trong tiệc cưới, thứ hai Chúa giúp họ tránh được sự bối rối, lo âu vì không đủ rượu tiếp khách. Hoá nước thành rượu là một việc bác ái vượt bậc chưa từng nói tới. Trong Cựu ước rượu được xem như là ân sũng và phúc lành của thiên Chúa (Nhị Luật 7:13; Châm ngôn 3:10, Thánh Vịnh 105). Chúa Giêsu đã hoá hơn sáu trăm lít nước thành sáu trăm lít rượu thật ngon cho thấy rằng các phước lành mà Chúa đã ban cho đôi tân hôn thật là dồi dào….
Phép lạ này có nghĩa là "rượu mới tinh " của Tin Mừng và  ám chỉ vào "rượu của giao ước mới" và "bánh sự sống" mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly hay  Thánh Thể.  "Rượu mới" này cũng chỉ đến với bữa tiệc của Đấng Cứu thế mà Chúa Giêsu sẽ ban cho trong ngày sau hết khi Chúa lại đến trong vinh quang của Ngài. Các phép lạ của Chúa Giêsu chứng minh sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho người dân của Ngài. Lòng tốt của Thiên Chúa đối với con người thậ vô biên, không có giới hạn. Và sự biểu hiện cuối cùng tình yêu của Ngài được tiết lộ nơi Con một Ngài  là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài đã trở nên xác thịt vì lợi ích con ngừơi của chúng ta, và Ngài đã chết để cứu chuộc chúng ta, và Ngài đã sống lại đễ chúng ta cũng có thể được nâng lên và được vinh quang với Người. Các bạn có khát khao Thiên Chúa và khát khao có cuộc sống phong phú và những phước lành mà Chúa sẽ ban cho các bạn?

No comments:

Post a Comment