Tuesday, January 22, 2013

Bài Tin Mừng John 2:1-12 (Chua nhat 2 Thuong Nien)



Bài Tin Mừng  John 2:1-12  hôm nay giúp chúng ta nên xét lại những phúc lành chúng ta được hưởng khi chúng ta được Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng ở giữa những biến cố của con người, như sự kiện chúng ta được chứng kiến là: Trong đám cưới tại Cana  miền Galilê, mẹ của Chúa Giêsu ở đó và  Giêsu và các môn đệ của Người cũng được mời tham dự tiệc cưới "Goan 2:1-2) Trong mức độ thật khác biệt , Chúa Giêsu và Mẹ Maria mời gọi chúng ta vào sự hiện diện của Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào Chúa Giêsu và Mẹ Maria đang có  mặt  và Thiên Chúa ở đâu,  thì nơi đấy sẽ có  tình yêu, ân sủng và sự kỳ diệu, vì Thiên Chúa  tốt lành,  đẹp đẽ, công chính trong tất cả sự phong phú. Khi mặt trời lú sáng, bóng tối của màn đêm sẽ bị xoá tan , và trái đất ấm lên dần . Qua đó, cuộc sống được khuyến khích và bồi dưỡng, để của con người và thiên nhiên được phát sinh, triển nở và được tồn tại. Tương tự như vậy, khi chúng ta cho phép Chúa phát sinh trong tâm hồn chúng ta, chúng ta biết các ơn phước  của sự  an bình và niềm vui hạnh phúc, ngay cả khi chúng tôi không để ý hay đang  mê ngủ trong tâm hồn.. Trước biến nước thành rượu, Chúa Giêsu đã chưa bao giờ thực hiện một phép lạ nào, và có rất ít người thực sự biết Ngài là ai hoặc sứ mệnh của Ngài. Chúa Giêsu   đến dự tiệc cưới vì Ngài muốn ủng hộ mối quan hệ thân mật của con người, và vì tính  vẹn toàn và sự tận tâm của gia đình thu hút Ngài . Với sự tham dự của Ngài, Chúa Giêsu giới thiệu Thiên Chúa vào những gì nếu không là một lễ kỷ niệm gia đình không đáng kể. «Dấu hiệu kỳ diệu này là người đầu tiên, và Chúa Giêsu thực hiện tại Cana trong xứ Ga-li-lê» (Ga 2:11) và nó cũng có mặt nơi Đấng Cứu Thế mở tâm hồn các môn đệ của đức tin, nhờ Đức Maria, người tín hữu đầu tiên »(Gioan Phaolô II)

No comments:

Post a Comment