Monday, March 9, 2020

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Chay


Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Tại sao Chúa Giêsu có những lời chỉ trích nghiêm khắc với các nhà lãnh đạo tinh thần Do Thái? Cọ lẽ tại vì họ muốn dùng chức vụ của họ để mọi người kính trọng vì hlà người hiểu luật Chúa hơn ai hết, nhưng những gì cá nhân họ làm chẳng có gì là tốt lành và thánh thiện trước mặt Chúa.
            Những lời chỉ trích có căn bản đấy là một sự mời gọi tích cực thiết thực nhất Chúa Giêsu mong muốn nơi chúng ta cần phải để ý đến lời nói và hành động của chúng ta, chúng ta phải biết trung thành với Thiên Chúa. Tuy nhiên, một sự lựa chọn của chúng ta mà chúng ta cho là tốt thì thường không được những người khác chú ý tới. Trong thực tế, những người khác có thể không đồng ý  hay có những hiểu lầm hoặc thậm chí còn từ bỏ chúng ta nếu chúng ta sống theo như những giá trị của Tin Mừng. Chúa Giêsu biết điều này. Ngài mời gọi chúng ta phải biết chấp nhận những rủi ro, những khinh chê, có thể là bị phỉ báng vì Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đạt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, vì Ngài sẽ nhìn và nhận thấy được tất cả những động cơ trong tâm hồn chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài vì Ngài sẽ làm chúng ta được rạng danh sau này trong nước Chúa..
           
Tuesday 2nd Week of Lent (A)
Why does Jesus have such stern words today? He criticizes the Jewish leaders for seeking a good reputation from others rather than personally doing what is right.
            Underlying this criticism is a positive call to consistency. Jesus desires us to both speak and act in ways that are faithful to God.  Yet, our choices for good often go unnoticed by others. In fact, others may disagree with, misunderstand or even reject us if we live by Gospel values. Jesus knew this personally. He invites us to take a risk in God. Jesus invites us to trust that God notices the motives of our hearts. He invites us to trust that God will ultimately exalt us.
            Lord, please give me the clarity of knowing Your voice and grant me the courage to follow


No comments:

Post a Comment