Saturday, March 21, 2020

Suy Niệm Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay A

Suy Niệm Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay
"Bạn đang nhìn thy Người và chính Người đang nói vi bạn"
Người mù hôm nay, không còn bị bóng tối phủ đầy không gian nữa mà còn đem lại cho anh ta sự sống trong ánh sáng của Chúa Kitô.  "Bạn có tin vào Con Người không?"  
Người mù không ngần ngại trả lời bằng lòng tin vững mạnh, và sự thừa nhận khiêm tốn. "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin",
Chúa Giêsu muốn chữa lành cho chúng ta trong Mùa Chay này, Chúa đã hỏi chúng ta cùng một câu hỏi, "Bạn có tin vào Con Người không?" Chúa Giêsu là Tin Mừng nhập thể, và "tin vào Tin Mừng" là tin vào Ngài. Với sự khiêm tốn tương tự như những người mù được chiếu sáng bởi Chúa Giêsu, chúng ta hãy tin vào Ngài.
Tin Mừng hôm nay đang mời gọi chúng ta hãy đến và nói, "lạy Chúa hãy chỉ cho con, để con có thể tin!"  Với miềm tin, Chúa chỉ cho chúng ta, theo cách nói mới và sâu sắc hơn, " con đã thấy ta và ta đang nói với con đây. "
Hãy đến để gặp Chúa Giêsu, một lần nữa hãy nghe Chúa nói với chúng ta ngay bây giờ và mỗi phút giây trong cuộc sống của chúng ta, hãy đến để nhìn thấy mọi thứ với ánh sáng nơi Chúa Kitô; và Ngài cũng muốn chúng ta phải tham dự vào công việc mang ánh sáng đến cho trần gian.  Vì đó là đặc điểm đức tin của chúng ta trong hành trình Mùa Chay này.
Qua phép Rửa tội, chúng ta được xức dầu bằng Thánh Thần, chúng ta được ánh sáng của Chúa Kitô, Chúng ta rời bỏ bóng tối tội lỗi, các tính hư nết xấu như say sưa, rượu chè, dâm đãng, những tội lỗi làm kéo nên cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trên nhân loại. Tội lỗi là bóng tối, là đêm đen. Chỉ duy sự thánh thiện mới là ánh sáng, ánh sáng huy hoàng của Chúa Kitô. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của ngài, để chúng ta có thể thấy tất cả các thiên thần và các thánh bay lượn xung quanh bàn thờ này. Để chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đang chứng kiến một sự kiện lớn nhất trong lịch sử. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được một tình yêu vĩ đại như chưa bao giờ từng thấy. Một nguồn vui sâu xa nhất mà chúng ta chưa từng tưởng tượng được. đó chính Chúa Giêsu đang nói với chúng ta nơi đây, tên bàn thờ này "con có tin vào Con Người, người mà con đã thấy và đang nói chuyện với con bây giờ," cũng như Chúa đã nói "đây là Mình ta, ... này là chén máu của ta không
"Bạn đang nhìn thy Người và chính Người đang nói vi bạn"
Người mù hôm nay, không còn bị bóng tối phủ đầy không gian nữa mà còn đem lại cho anh ta sự sống trong ánh sáng của Chúa Kitô.  "Bạn có tin vào Con Người không?"  
Người mù không ngần ngại trả lời bằng lòng tin vững mạnh, và sự thừa nhận khiêm tốn. "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin",
Chúa Giêsu muốn chữa lành cho chúng ta trong Mùa Chay này, Chúa đã hỏi chúng ta cùng một câu hỏi, "Bạn có tin vào Con Người không?" Chúa Giêsu là Tin Mừng nhập thể, và "tin vào Tin Mừng" là tin vào Ngài. Với sự khiêm tốn tương tự như những người mù được chiếu sáng bởi Chúa Giêsu, chúng ta hãy tin vào Ngài.
Tin Mừng hôm nay đang mời gọi chúng ta hãy đến và nói, "lạy Chúa hãy chỉ cho con, để con có thể tin!"  Với miềm tin, Chúa chỉ cho chúng ta, theo cách nói mới và sâu sắc hơn, " con đã thấy ta và ta đang nói với con đây. "
Hãy đến để gặp Chúa Giêsu, một lần nữa hãy nghe Chúa nói với chúng ta ngay bây giờ và mỗi phút giây trong cuộc sống của chúng ta, hãy đến để nhìn thấy mọi thứ với ánh sáng nơi Chúa Kitô; và Ngài cũng muốn chúng ta phải tham dự vào công việc mang ánh sáng đến cho trần gian.  Vì đó là đặc điểm đức tin của chúng ta trong hành trình Mùa Chay này.
Qua phép Rửa tội, chúng ta được xức dầu bằng Thánh Thần, chúng ta được ánh sáng của Chúa Kitô, Chúng ta rời bỏ bóng tối tội lỗi, các tính hư nết xấu như say sưa, rượu chè, dâm đãng, những tội lỗi làm kéo nên cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trên nhân loại. Tội lỗi là bóng tối, là đêm đen. Chỉ duy sự thánh thiện mới là ánh sáng, ánh sáng huy hoàng của Chúa Kitô. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của ngài, để chúng ta có thể thấy tất cả các thiên thần và các thánh bay lượn xung quanh bàn thờ này. Để chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đang chứng kiến một sự kiện lớn nhất trong lịch sử. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được một tình yêu vĩ đại như chưa bao giờ từng thấy. Một nguồn vui sâu xa nhất mà chúng ta chưa từng tưởng tượng được. đó chính Chúa Giêsu đang nói với chúng ta nơi đây, tên bàn thờ này "con có tin vào Con Người, người mà con đã thấy và đang nói chuyện với con bây giờ," cũng như Chúa đã nói "đây là Mình ta, ... này là chén máu của ta không

No comments:

Post a Comment