Monday, June 6, 2011

Thứ Hai sau Chúa Nhật thứ 7 sau Phục Sinh

Scripture: John 16:29-33
Đức tin của chúng ta hôm nay đang bị những cám dỗ của trần gian làm giảm đi niềm tin vào Tin Mừng và ơn cứu độ của Chúa. Cuộc sống hôm với những tiện nghi vật chất đã từ từ biến đổi con người chúng ta thành những nô lệ nhân cho vật chất. Thế giới vật chất như tiền tài, danh vọng, tình dục đang chờ chực và sẵn sàng biến chúng ta trở thanh những nô lệ cho vật chất để thỏa mãn những thèm muốn của xác thit.  Như Phúc âm hôm nay Chúa Giêsu đã cảnh báo  "Nơi thế gian, các ngươi sẽ phải khốn quẫn. Nhưng hãy vững lòng! Ta đã thắng thế gian!" (Jn 16:2).. Nếu chúng ta không tin vào Chúa và sống theo lời Chúa dậy, chúng ta một sớm một chiều sẽ là công cụ cho vật chất và nô lệ cho xác thịt .

Chúa Giêsu đã hiểu được lòng các môn đệ của Ngài hơn chính họ hiểu biết lòng của họ. Chúa biết trước họ sẽ bỏ rơi Ngài trong giờ phút đau buồn và thử thách, sẽ bỏ rơi Ngài khi Ngài bị bắt, bị đánh đòn và chịu khổ hình. Dù biết trước những đau khổ, cay đắng, và bị bỏ rơi những Chúa Giêsu vẫn phải đau thuơng chấp nhận sự phản bội và bất trung của các môn đệ chỉ vì yêu với tình yêu cao đẹp trong sự tin tưởng của Ngài.  Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ của Ngài, Yêu với tấm tình chân thật và yêu đến nỗi hao mòn thân xác, yêu cho đến chết, và chết trên thập  giá. Chúa biết rằng thánh giá sẽ không mang lại thất bại, nhưng mang lại chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu đã dạy. "Tình yêu của thầy dành cho các con vô điều kiện và thầy sẽ không bao giờ bỏ các con

Trong cuộc sống hiện tại,  chúng ta không thể tránh được mọi đau đớn và đau khổ, nhưng nếu tin vào Chúa, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta vượt qua bất kỳ mọi khó khăn, thử thách mà chúng ta có thể phải trải qua vì lòng yêu mến Ngài. Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta hãy nên can đảm, bởi vì Chính Ngài đã đi trước dẫn đường cho chúng ta. Chúa Thánh Thần đến cho chúng ta niềm hy vọng là được sống trong quyền năng phục sinh và niềm tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa.  Không có gì có thể vượt qua được đức tin và niềm hy vọng vào sự chiến thắng của Chúa Kitô, vì Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm, để chúng ta vượt qua được tất cả những nghịch cảnh và Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta kiên trì trong đức tin.   Hãy vững tin vào Chúa, thì chúng ta sẽ không còn phải khốn đốn làm tôi cho xác thịt,

No comments:

Post a Comment