Wednesday, October 23, 2019

Suy Niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 29 Thường Niên 2019


Suy Niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 29 Thường Niên 2019
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa Kitô đã đến "để mang lửa đến với trái đất". Ngài đã đến để truyền cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của con người những người chung quanh. Ngài đã đến để biến đổi chúng ta để chúng ta trở thành những người con thương yêu của Thiên Chúa chứ không phải là những con người chỉ biết sống với xác thịt và thế giới vật chất. Trong ngày Đức mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ, tiên tri Simeon đã cho Đức Mẹ và Thánh Giuse biết trước rằng "Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và chỗi dậy trong Israel, và làm dấu gợi lên chống đối " (Lc 2: 34 - 35)
Trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta phải có sự lựa chọn hoặc là vì Chúa và sự sống hay là vì tội lỗi và sự chết, chúng ta không thể đứng trung dung: chúng ta hoặc sống với Chúa hay là chống lại Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô con Chúa. Chúng ta có thể sống cuộc sống trong tội lỗi trong thế giới này hay là chúng ta sống với Thiên Chúa và trong ân sủng của Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta với kho báu không bao giờ rỉ sét đời đời trên thiên đàng.
Khi theo Chúa Kitô, chúng ta có thể bất hòa và xung đột với người khác, ngay cả gia đình và bạn bè thân quyến của chúng ta. Vì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng chúng ta phải biết ưu tiên cho Thiên Chúa và Nước Trời của Ngài trên tất cả, trên cả những người khác và trên tất cả mọi thứ ở trên trần gian này. Chúng ta có thể sống trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa và dành cả cuộc đời để truyền bá Tin Mừng về tình yêu và đem hòa bình của Người đến với mọi người.

REFLECTION
The Gospel reading tells us that Christ has come "to bring fire upon the earth." He has come to inflame us with love of God and love of neighbor. He has come to transform us so we would be men and women of God rather than men and women of the flesh and of the world. At the presentation of Jesus at the Temple, Simeon told his parents that Jesus will be "for the rise or fall of the multitudes of Israel. He shall stand as a sign of contradiction." (Lk 2: 34 – 35)
In the first reading Paul tells us that we are either for God and life or for sin and death. There is no middle ground: we are either for or against God and his Christ. We lead our lives in sin and in this world or for God and his grace preparing treasure for heaven which will not rust.
In following Christ we may be at odds and in conflict with others, even our own family and close friends. Jesus tells us we should give priority to God and his kingdom above all others and above everything. May we live in God's love and grace and spend our lives spreading his message of love and peace.

No comments:

Post a Comment