Friday, April 4, 2014

Suy Niệm các bài đọc Thứ Bẩy Tuần thứ 4 Mùa Chay (Jeremiah 11:18-20 John 7:40-53 )



Trong bào đọc thứ Nhất hôm nay, chúng ta nhận thấy Tiên tri Jeremiah không phải là một tiên tri có được cuốc sống hạnh phúc, vui vẻ và thích thú với sứ vụ của mình. Ngay từ lúv đầu, ông đã miễn cưỡng cuộc sống và sứ mệnh Tiên Tri mà Chúa đã gọi ông. Bởi vì ông đã liên tục bị chống đối, và hơn thế nữa, những người cầm quyền những người có thế lưc Do Thái thời bấy giờ đã cố gắng tìm cách để ám hại và giết ông ta Vì thế cuộc đời Tiên Tri của ông chẳng có gì để đáng thích thú và vui mừng, và thậm chí một vài lần ông đã, chán chường, bất mẵn và muốn tránh né cái sứ vụ thiêng liêng này , nhưng Thánh Thần của Thiên Chúa ở nơi ông ấy đã thục dẩy ông không thể bỏ cuộc được. Trong những than vãn đau khổ về những âm mưu của dân Israel nổi dậy để chống đối ông và đe doạ về sự sống của ông ta, ông đã tái khẳng định niềm tin của ông vào Thiên Chúa. Nếu như ,một mình ông, với sức con người chắc chắn ông ta sẽ không thể hoàn thành những nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã giao phó cho ông ta, nhưng có Thiên Chúa, mọi sự đều hoàn tất hoàn chỉnh. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Chúng ta nên nhớ điều này khi chúng ta cảm thấy chán chường và thất vọng, đặc biệt là những khi chúng ta đang làm công việc của Thiên Chúa. Vì đó không phải vấn đề riêng của chúng ta; Nhưng tất cả các vấn đề đó là vấn đề chung của Thiên Chúa.
            Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu cũng đã đang phải gặp những vấn đề tương tự, cũng bị người Do Thái thời bấy giờ chống đối và tìm cách hãm hại Ngài, khi Ngài hành thi hánh sứ vụ rao giảng mà Chúa Cha đã trao cho. Thật đây là vấn để dễ làm cho chúng ta thất vọng, dễ gây ra sự nản lòng và mất niềm tin, như vậy, Chúa Giêsu có lẽ đã có sự cảm nhận như thế trong ngày hôm nay về thái độ của chúng ta và những kitô hữu khác. Chúa Giêsu đã thách thức mọi người chúng ta hãy nhìn vào những gì mà Ngài đã làm, những gì mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được. và rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định riêng của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy xem xét, kiểm tra cuộc sống của chúng ta và hành vi đối xử với người khác: Chúng ta có mang ấn dấu của Chúa Giêsu nơi chúng ta và và mang trong lòng chúng ta cái sức mạnh của lòng nhân từ thương xót của Ngài?
            Hình Ảnh và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong mỗi người chúng ta như thế nào với những ân sủng Ngài mang đến cho mỗi người chúng ta? Những gì khác biệt Ngài đã thực hiện trong cuộc sống của chúng ta và những người chung quanh?.Chúng ta không thể “phát hiện ra” hay phân tích được Chúa Giêsu, Nhưng chúng ta chỉ có thể chấp nhận và cảm nghiệm được Ngài mà thôi.
            Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con có lòng tin vững chãi vào Chúa và được sống trong tình yêu vô biên của Ngài. .


Sat 5th April 2014  4th Sunday of Lent (A)
Jeremiah was not a happy or joyful prophet. He was reluctant from the start, and as his ministry unfolded, we can see why. He was constantly opposed — and more than that, those in power actually tried to have him killed. There was not much cause for rejoicing, and he even tried to quit a couple of times, but the Spirit of God in him would not leave him in peace. In his lament about the plot against his life, he reaffirmed his trust in God. Alone he could not accomplish his mission, but with God all things were possible. We should remember this when we feel discouraged, especially when we are doing God’s work. It’s not about us; it’s all about God.
Jesus met the same sort of resistance in his ministry. It must have been discouraging and disheartening to face such unbelief and hardheartedness — and he would probably feel the same way today about the attitudes of many Christians. He challenged people to look at his record — the things that he was doing, which only God could do — and then make their decision. We can examine our own lives and those of others: do they bear the marks of Jesus and his compassionate power?
            What sort of presence has Jesus graced us with? What difference has He made? Jesus cannot be ‘figured out’ or analyzed; He can only be accepted and experienced.  Lord, deepen my trust in You.

 

No comments:

Post a Comment