Wednesday, December 21, 2011

Thứ tu sau Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng

Bài đọc hôm nay thể hiện được ý nghĩa, phù hợp, và niềm vui trong ngày Chúa Kitô đến với trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Trong Tin Mừng hôm nay chúng ta nghe Gioan Tẩy Giả, đã nhảy mừng với niềm vui từ trong cung lòng người mẹ của mình khi mẹ của ông đã gặp Đức Maria, người đang mang thai với Chúa Giêsu. Đó là những hình ảnh sống động, bài học vô giá khá bất thường đang mời gọi chúng ta bắt chước để diễn tả niềm vui của chúng ta khi Chúa Kitô bắt đầu xuất hiện vào trong cuộc sống của chúng ta. Nếu thậm chí John chưa sinh ra, mà có thể bày tỏ niềm vui như vậy, Còn chúng ta, những người hiểu được ý nghĩa đầy đủ về việc Chúa Kitô đến, Nên chúng ta được tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trong lễ Giáng Sinh ngày chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Niềm vui này có thể cho chúng ta nguồn cảm hứng và thêm sức mạnh để tập trung cuộc sống của chúng ta vào thông điệp của Chúa Kitô cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta, và thế giới của chúng tôi và cam kết bản thân của chúng ta cho sứ mạng của Chúa Kitô!

Niềm vui này có thể cảm hóa và chuyển đổi tất cả những khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm những cảm xúc riêng tư của chúng ta. Lễ Giáng Sinh chúng ta nhớ sự ra đời của Chúa Kitô, đến người yêu của nhân loại, tạo cảm hứng cho chúng ta để bày tỏ niềm vui của chúng ta thông qua tất cả cảm xúc của chúng ta

No comments:

Post a Comment