Tuesday, December 20, 2011

Thứ Ba sau Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng

Ngày hôm  nay, một lần nữa, chúng ta được chiêm ngắm cảnh tượng trong biến cố Truyền Tin. Thiên Thần Garbiel truyền tin cho Đức Maria. Thiên Chúa luôn luôn trung tín với lời đã hứa, Qua tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, Thiên Chúa đã chọn Đức trinh nữ Maria để cưu mang đấng Cứu Thế của nhân loại.  Như chúng ta đã mong đợi nơi Thiên Chúa một sự kiện Lịch sử cho nhân loại, là Đấng Tạo Thiên Lập Điạ và chúa tể mọi loài thụ tạo đã xuống trần và đã làm người phàm hèn giống như chúng ta. Nhận lấy thân phận thấp hèn, đơn sơ trong lòng người thiếu nữ yếu đuối trong làng nhỏ galilê, không có pháo bông, không có nhạc reo hò..
Thiên Chúa đến với con người rất đơn giản, nhưng sự kiện này tuyệt vời với bản chất nhân đức của Đức Trinh Nữ Maria: tràn đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Đức Maria, trong sự khiêm tốn, đơn , sẵn sàng vâng lời theo ý Thiên Chúa. Như Thiên Chúa đã có kế hoạch cho Đức Maria, cũng như Ngài cũng  đã kế hoạch cho chúng ta, nhưng Thiên Chúa Ngài không bao giờ bó buộc chúng ta phải vâng theo kế hoạch sắp sẵn cho chúng ta  nhưng Ngài đã dựa vào sự hợp tác tự do và Tình yêu thương của chúng ta để thực hiện những kế hoạch của Ngài nơi chúng ra. Đức Maria là gương sáng là người mẫu cho chúng ta bắt chước: "Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền" (Lc 1:38). Đây không phải chỉ là lời "xin vâng" với lời truyền tin  của Thiên thần, Nhưng Đức Maria còn dâng cuộc đời mình trong  bàn tay của Thiên Chúa Cha, từ bỏ chính mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã làm việc qua đức Maria và trong tất cả các hoàn cảnh trong cuộc sống Đức Trinh Nữ Maria. .

No comments:

Post a Comment