Thursday, October 13, 2016

Suy Niệm Tin Mừng thứ Sáu Tuần 28 Thường Niên.

Suy Niệm Tin Mừng thứ Sáu Tuần 28 Thường Niên.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giải thích về những nỗi sợ hãi trong tâm hồn của những người theo Chúa. Chúa Giêsu biết rằng, chúng ta có thể nói ra những gì mà chúng ta không có ý muốn nói những điều như thế, và như thế chúng ta sống với một cuộc sống của sự dối trá và lừa dối. Nói cách khác, chúng ta sống trong một nơi tối tăm, nơi mà sự thật đang được che dấu. Bằng cách nào đó những kinh nghiệm trong cuộc sống của chúng ta và lịch sử con người nhân loại đã cho chúng ta biết rằng tất cả những suy nghĩ xấu và hành động xấu đó sẽ được phơi bày ra trước mắt mọi người và cả thế giới xem thấy và để mọi người sẽ phán xét. Nhưng nơi Chúa Giêsu, ngài không chờ những lý luận của con người là đúng hay sai. Chúa Giêsu muốn chúng ta không nên phải sợ và không nên che giấu sự thật mà chúng ta đang sống nhưng chúng ta phải dám đứng lên để tuyên xưng sự thật đấy. Chúng ta phải loan truyền những tin mừng ngay bây giờ. Tại sao? tại vì không có gì mà chúng ta phải sợ hãi, vì Thiên Chúa đang ở cùng với chúng ta. Thiên Chúa biết rõ trong thâm tâm của chúng ta rất rõ ràng vì Ngài biết rõ mọi sự, Ngài biết chính xác chúng ta có bao nhiêu sơi tóc trên đầu của chúng ta. Thiên Chúa hiện diên nơi chúng ta, Ngài ở ngay bên trong tâm hồn và Ngài ở ngay bên cạnh của chúng ta. Để được hiện diện với Chúa là được sống trong tình yêu và trong sáng của Ngài
Lạy Chúa, xin dạy cho chúng ta không biết sợ hãi nữa, nhưng phải biết ơn vì Chúa luôn quý trọng chúng con..

Friday 14th October 2016 - 28th Sunday in Ordinary Time C).
In the gospel reading today, Jesus addresses the fear in the hearts of his followers. Jesus knows that, we say what we do not mean, and we live a life of falsehood and deception. In other words, we live in a dark place where truth is covered up. Somehow our life experiences and human history tell us that all bad thoughts and actions will someday be exposed for the world to see and to judge. But Jesus does not wait for human logic to right the wrong.  Jesus asks us not to be afraid and not to hide the truth which we are living an. professing. We must broadcast the good news now. Why? There is nothing to be afraid of because God is with us. God knows our innermost being intimately even as he knows the exact number of hairs on our head.  God is with us on our inside and outside. To be with God is to live in love and in light. Lord, teach us not to be afraid, but to be grateful since You treasure us.

No comments:

Post a Comment