Monday, October 3, 2016

Suy Niệm Thứ Tư tuần thứ 27 TN.



Suy Niệm Thứ Tư tuần thứ 27 TN.

Những sự thay đổi nơi chúng ta đôi khi gây khó khăn cho cho cuộc sống thường ngày của chúng ta    khó để chấp nhận. Trong lời Chúa phán củng tiên tri Ê-dê-ki-en "Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.." (Ez. 36:26) . Một số thay đổi này thì hoàn toàn cần thiết nếu chúng ta muốn được chiếm được một chỗ trong Nước Trời. Hãy tha thứ cho người khác và tiến tới trước, chấp nhận và thực thi ý muốn của Thiên Chúa; là biết chia sẻ muốn quà hòa bình và sự thanh thoả,  không kích động và phán xét. Hãy chấp nhận rằng một số người khác có thể là khá và tốt hơn chúng ta ở một phương diện nào đó. Hãy tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa một cách vô điều kiện. Hãy chấp nhận tình yêu nơi Thiên Chúa và tất cả tình yêu của những ai đã đến với chúng ta mà không có sự phân biệt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn ngày hôm nay và mãi mãi.

Changes are sometimes difficult for people to make, to accept. "I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh." (Ez. 36:26) Some changes are absolutely necessary if one is to win a place in the Kingdom of Heaven. Forgive others and move forward; accept God's will; share the gift of peace and comfort, not agitation and judgement; acknowledge that some else just might be better at something than you are; trust in God without condition; accept love. May God bless your day.

No comments:

Post a Comment