Wednesday, September 7, 2016

Suy Niệm Tin Mừng Luke 6:39-42. Thứ Sáu Tuần 23 TN



Suy Niệm Tin Mừng Luke 6:39-42. Thứ Sáu Tuần 23 TN
Trong Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết cách sống trong mối liên hệ với những người khác. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng rất con người là thích phán xét người khác, thích tìm kiếm những lỗi lầm hoặc thiếu sót của người khác để sửa sai họ, những lại không chịu thấy hay nhận ra những cái sai lầm của chính mình.  
Có nhiều lần chúng ta có thể đã muốn sửa sai những người khác trong âm thầm, nhưng cũng có lúc bốc đồng, những người trong chúng ta có thể đã thể hiện sự phán xét và phán đoán người khác một cách công khai để gây sự chú ý cho mọi người biết tới những giới hạn của những người khác và thấy sự thông minh của chính mình.
            Hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta nên phải biết uên cái TÔI của mình mà biết sống khiêm nhượng, từ tâm và bác ái hơn. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta không thể biết được những gì đang xảy ra trong tâm hồn hay trong trí tuởng của người khác, nên chúng ta không thể biết và hiểu được họbiết đâu họ có thể có những sự giải thích, hợp lý và thích đáng đằng sau cho những cái hành động của họ. Chúng ta không nên vội đoán xét và làm nô lệ cho những cái phản ứng bốc đồng của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta cần thông cảm, hiệp thông với những người khác trong tình yêu thương và lòng nhân hậu của Chúa Giêsu, người luôn mong muốn được thu hút tất cả chúng ta vào nơi chính Ngài.

REFLECTION
In today's gospel Jesus is teaching us a way of living in relation to others. Perhaps we all have the experience of teaching others well because we have learned something ourselves. We cannot teach others what we have not learned ourselves. When we do have something to teach others, we still have to exercise caution. Many of us have a very human tendency to judge others, noticing their faults, mistakes, or shortcomings. We may have time and again did this in our hearts, but those of us who are impulsive may express this judgment by openly calling attention to the limitations of others.
            Today Jesus asks us to be more charitable. We must always remember that we do not know what is going on in another person's heart, that we often do not have complete information, and that there may be a good explanation behind another person's actions. Let us not be slaves to our impulsive reactions. Instead, let us relate to others with the loving kindness and mercy of Jesus, who desires to draw all of us into himself.

No comments:

Post a Comment