Monday, September 5, 2016

Suy Niệm Tin Mừng Luke 6:12-19, Thứ Ba Tuần 23 TN



Suy Niệm Tin Mừng Luke 6:12-19, Thứ Ba Tuần 23 TN
Chúng ta chắc chắn được biết và nghe nói rất nhiều về các tông đồ Phêrô và Gioan, còn các vị khác trong 12 thì rất ít được nhắc tới trong tin mừng, ngoài trử con người phản bội và bán,Chúa là Judas Iscariot. Tuy nhiên, tất cả các tông đồ đều chia sẻ trong vinh dự khi được Chúa Giêsu chọn, và cũng có cùng một vinh dự là cùng được chết với Chúa.  Chúng ta không cần phải ghen tị  với các tông đồ. Trong ngày chúng ta chịu phép rửa tội, Chúa Kitô, đã gọi mỗi người chúng ta bằng tên riêng qua Linh mục, hay phó tế khi rửa tội. Và mỗi chúng ta cũng đã mời gọi để cộng tác với Chúa Giêsu như các thánh Tông Đồ trong việc tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mọi người, Chúng ta được chia xẻ với các thánh tông đồ trong sự hiệp nhất trong Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày hay mỗi tuần khi chúng ta tham dự thánh lễ.
            Là Kitô hữu, chúng ta không bao giờ nên nghĩ  là mình hơn người khác và coi thường bất cứ người nào . Vì trong kế hoạch của Thiên Chúa tất cả chúng ta bình đẳng. Tất cả mọi người chúng ta đều là một phần của lịch sử mà chính Chúa Kitô đã hình thành. Chúa muốn mỗi người chúng ta là một phần của lịch sử và phải sống như là một chứng nhân cho đức tin. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta các ân sủng để chúng ta sống và hành động trong sự phù hợp với phẩm giá Kitô giáo. Mỗi người chúng ta được yêu cầu phó dâng riêng chính mình cho tình yêu Thiên Chúa để biêt  phục vụ Thiên Chúa và con người.

REFLECTION
We know a lot about the apostles Peter and John, much less about the others and only infamy about Judas Iscariot. And yet, they all shared in the honor of having been selected by Jesus. We need not be envious of these apostles. At baptism, Christ himself, speaking through the priest who baptized us, called each of us by name. Perhaps we share an apostolic name, but whatever our name, it became ours and served to identify us.
            As Christians, we should never think that anyone is insignificant in God's plan. Everyone is part of the history that Christ himself shapes. He wants each one of us to be a part of that history as living witnesses to faith. Let us pray for the grace to live and act in accord with the Christian dignity. Every one of us is asked to dedicated ourselves to the love and service of God and people.

No comments:

Post a Comment