Thursday, September 8, 2016

Suy Niệm Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Suy Niệm Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. 

Hôm nay chúng ta mừng ngày sinh nhật cuả Đức Maria, chúng ta hãy vui mừng ngày lễ sính nhật của Đức Maria trong niềm vui mừng phổ quát, Đức Maria đã đến thế gian và được nhìn thấy những ánh sáng muôn màu của thế giới này bằng những công đức vĩ đại,và đầy đủ các đức hạnh. "(Thánh Alphonsus Liguori)
            Đức Maria đã được chọn để trở thành mẹ của Thiên Chúa, đó là lý do mà Đức Maria đã may mắn có được sự thánh thiện hoàn hảo từ ngay trong lòng mẹ với sự tinh khiết vẹn toàn. Đức Maria là "đền thờ sống", trong đó có sự hiện diện của Thiên Chúa đang cư ngụ. Đức Maria được tràn đầy ơn thánh vì những lợi ích của nhân loại loài người chúng ta mà Đức Maria đã trở thành "cái thang bắc lên thiên đường Trung Gian đúng nhất giữa loài người tội lỗi và Thiên Chúa." (St. Lawrence Justinian). Trong khi các thánh khác được Giáo hội mừng kính vào ngày chết của mình, Nhưng đối Đức Maria cũng như thánh Gioan Tẩy giã cả hai đã được Giáo hội mừng kính cả hai ngày kể cả  sinh nhật của họ nữa, vì khi họ bước vào thế giới, họ đã là chiếc chìa khóa cho sự cứu rỗi của tất cả loài người chúng ta.
            Tin Mừng hôm nay đã trình bày cho chúng ta gia phả của Chúa Giêsu. Khi chúng ta nhìn sâu hơn vào câu chuyện của mỗi vị tổ tiên trong những dòng dõi con người của Chúa Giêsu, trong đó bao gồm từ Ông Abraham Tới đời vua David, qua đó, chúng ta thấy Thiên Chúa đã chuẩn bị và ban  ơn cứu độ cho dân của Ngài, Thiên Chúa đã giữ lời hứa với tổ phụ Abraham và ban cho Ngài con cháu đời ày qua đời khác cho đến khi kế hoạch cuối cùng của Ngài sẽ được nhận ra. Với điều này trong tâm trí, chúng ta đều được khuyến khích theo đuổi và sống tình yêu của Chúa Kitô, vì đó những gì Thiên Chúa đã hứa và định trưc cho chúng ta được.
REFLECTION
"Men usually celebrate the birth of their children with great feasts and rejoicings; but they should rather pity them and show signs of mourning and grief on reflecting that they were born not only deprived of grace and reason, but worse than this – they are infected with sin and are children of wrath and therefore condemned to misery and death. It is indeed right however, to celebrate with festivity and universal joy the birth of our infant Mar y for she first saw the light of this world a babe…in great merit and virtue." (St. Alphonsus Ligouri)
Mary was chosen to be the mother of God that is why she was blessed with perfect sanctity. She is the "living temple" in which dwelt the Divine presence. Mary is filled with grace for the benefit of mankind for she has become "the ladder to heaven and the most true Mediatrix between men and God." (St. Lawrence Justinian). While the other saints are commemorated on the day of their death, the Church commemorates the feasts of both St. John the Baptist and our Mother Mary on theirbirthdays because their entry into the world was key to the salvation of all.

No comments:

Post a Comment