Thursday, September 29, 2016

Suy Niệm Bài đọc thứ Bẩy Tuần 26 Thường Niên



Suy Niệm Bài đọc thứ Bẩy Tuần 26 Thường Niên
Sau khi 72 môn đệ đưọc Chúa sai rao giảng Tin Từng ơn cứu độ và Khi các môn đệ trở về với Chúa Giêsu, họ đã vui mừng thưa với Chúa Giêsu rằng:  ma quỷ đã phải phục tùng và vâng lời họ, Chúa Giêsu đã khuyến khích họ nên nhìn xa hơn cái sự thành công này là hãy nên vui mừng vì tên của họ sẽ được ghi trên nước trời.
      Trong bài đọc thứ Nhất, chúng ta thấy được sự đau khổ của Gióp đã dạy cho ông ta biết tìm đến Thiên Chúa hơn là việc thương tiếc tất cả những gì đã mất: con cái, nhà cửa, của cải vật chất, gia súc và tất cả những gì ông đã có. Đối với những người trung thành với Thiên Chúa, thì của cải vật chất, con cái, sức khỏe và những hồng ân vật chất thì chẳng có nghĩa gì, vì trên tất cả những thứ ấy chính là những ân sủng mà Thiên Chúa thương ban cho chúng ta. Những thứ ấy không chỉ là một mục đích cuối cùng cho bản thân của chúng ta, nhưng mà còn là một phương tiện giúp cho chúng ta có thêm kinh nghiệm sống kèm theo sự yêu thương của Thiên Chúa.
            Theo thời gian, con người chúng ta có thói quen so sách sức mạnh và quyền bính của Thiên Chúa ngang hàng với những tiện nghi vật chất trong ân sủng của Thiên Chúa và coi sự thiếu vắng những tiện nghi vật chất đó như là những hình phạt của Thiên Chúa. Những suy nghĩ vả hiểu biết đó không chính xác và không được đầy đủ lắm, mà đó là một sự rất thiếu sót trong việc giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin. 
            Chúng ta có được kinh nghiệm sống với Thiên Chúa qua gia đình và bạn bè yêu thương của chúng ta, Đối với chúng ta, họ là những món quà tặng của Thiên Chúa ban cho chúng ta, họ là phương tiện để dẫn đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc của mọi sự tốt lành. Do vậy, dù ông Gióp có mất đi hết tất cả của cải vật chất và mất hết cả những người con yêu quý của mình, ông Gióp vẫn đạt niềm tin và trung thành với Thiên Chúa và luôn luôn tôn kính Thiên Chúa trên hết tất cả cho dù là phải chịu đau khổ và mất mát.
            Lạy Chúa, xin chúng con có lòng tin vững mạnh nơi Chúa để chúng con có can đảm đám hy sinh tất cả những gì chúng con có ngày hôm nay giống như ông Gióp để được đối diện Chúa và đánh dổi sự sống vinh quang và vĩnh vĩễn trong Nước Chúa, Nước Hằng Sống Trên Trời.
  

No comments:

Post a Comment