Tuesday, August 7, 2018

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần 18 TN


Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần 18 TN
Đoạn Tin Mừng chúng ta đọc hôm nay tập trung vào đức tin và sự khiêm tốn của người phụ nữ xứ Canaan, Bà thừa nhận sự thấp kém của mình, bà không xứng đáng như những dân Israel. Nhưng bà có lòng tin là Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, đấng sẽ đến trong thế gia, Ngài vua Do Thái, và là Con vua Đavít, Ngài có khả năng cứu chữa cho con gái của bà khỏi sự chiếm hữu những thần ô uế và ma quỷ. Thật sự Chúa Giêsu không có ý chê bai hay kỳ thị bà ta là xứ người Canaan khi Ngài dùng chữ "trẻ em" so với "chó". Thay vào đó, Chúa Giêsu muốn thử sự kiên trì và lòng tin của bà ta để xem lòng tin và sự kiên trì, sự nhãn nại của bà đi tới đâu.
Trong lãnh thổ Do Thái, Chúa Giêsu đã đi khắp nbơi, rao giảng và cố thuyết phục mọi người là chính Ngài là con Thiên Chúa, là Đấng Kitô và Ngài đã gặp phải những sự chống đối và sự thù địch. Thế nhưng trong đất Gentile vùng dân ngoại,  Ngài đã gặp một người xứ Canaa, một người chưa bao giờ gặp, chưa một lần làm quen, thế nhưng bà đã tin.
Không nản chí, người phụ nữ khiêm tốn đã nhận mình như "con chó", và sẵn sàng đón nhặt những mảnh vụn rơi rớt xuống từ bàn ăn. Bà cầu xin lòng thương xót, Chúa Giêsu nhận thấy đức tin to lớn và sự khiêm tốn của bà, Ngài đã ban cho bà những gì bà đã xin ngay trong lãnh thổ của dân ngoại.  Chúng ta nên nhớ là Chúa Giêsu đã đặt một tiền lệ là Ngài chỉ đến với những com chiên lạc trong nhà Israel. Nhưng hôm nay Ngài đã đến với dân ngoại và mở rộng lòng thương xót của Ngài cho tất cả những ai tin vào Ngài.
Là môn đệ của Chúa Kitô, sứ mệnh của chúng ta là mang sứ điệp cứu rỗi và Tin Mừng của Ngài đến bất cứ những ai tin vào Ngài. Nếu họ từ chối chúng ta, chúng ta cần cầu nguyện cho họ, Như khi Chúa Giêsu đến với những người dân ngoại, chúng ta cũng thế, chúng ta phải tìm cách đến với những người muốn tìm biết Chúa và sẵn sàng đón nhận Tin Mừng Cứu Rỗi của Ngài.

REFLECTION
These verses of the Gospel focus on the great faith and humility of a Canaanite woman, who acknowledges the inferiority of her race as opposed to the Israelites. She is convinced that Jesus is the Messiah, a Jewish King, Son of David, capable of healing her daughter from demon possession. It is not Jesus' intention to belittle her by reminding her of the distinction between Jews and Canaanites, i.e., "children" versus "dogs." Rather, he tests her perseverance, to see how far she would go.
In Jewish territory, Jesus tried to convince people that he was the Messiah and was met with hostility. In Gentile land, he meets a Canaanite who did not know him but believed. Undaunted, the woman humbly took the role of the "dog," willing to pick up the crumbs dropped by the "children" and begged for mercy. Jesus recognizes her great faith. He performs a miracle for a Canaanite in Gentile territory. Here Jesus sets a precedent – his ministry may have initially focused on the Jews but he went to the Gentiles and extended his grace to all who believed in him.
As Disciples of Christ, our mission is to take the message of grace to whomever believes. If we encounter refusal, we pray for them. But as Jesus turned to the Gentiles, we also turn to those who want it and are prepared to receive his message.

No comments:

Post a Comment