Tuesday, August 7, 2018

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần 18 Thường Niên- Lễ Chúa Giêsu biến Hình (6 tháng 8)


Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần 18 Thường Niên- Lễ Chúa Giêsu biến Hình (6 tháng 8)
Trong Thánh Kinh, những ngọn núi thường là nơi các thánh đã gặp gỡ Thiên Chúa.  Cũng trên những ngọn núi mà mọi người đã khám phá rất nhiều về Thiên Chúa và chính họ.  Như trong Tin Mừng hôm nay, vinh quang của Chúa Giêsu đã được mạc khải cho các thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Trong một chớp nhoáng hào quang toả sáng, đã cho chng ta thấy rất rõ rang là Chúa Giêsu không những chỉ là một con người như chúng ta; nhưng Ngàibcũng là Con Thiên Chúa. Những Lề luật và những tiên tri đã được ứng nghiệm một cách sâu sắc trong Đức Chúa Jêsus, Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn vinh quang của sự Biến dạng này đã biến đi.  Điều gì sẽ xảy ra sau khi họ xuống núi? Liệu các môn đệ có còn tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa? Và họ sẽ làm theo như lời khuyên của Chúa Cha là phải nghe lời Chúa Giêsu? Chúa Giêsu muốn họ luôn ghi nhớ những gì mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho họ trên núi.
Có bao giờ chúng ta đã quá kinh ngạc bởi sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta? Có bao giờ chúng ta cảm thấy Thiên Chúa rất gần gũi với chúng ta và có baongiờ chúng ta phát hiện ra rằng Thiên Chúa đang thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta?
Trong một khoảnh khắc được gặp gỡ với Thiên Chúa như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào và nơi nào. Thời điểm như thế thật là một hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta, Chúng ta có thể trở lại với thời gian đó trong sự yên tĩnh của sự cầu nguyện, hãy nhớ đến dữ kiện đó, thưởng thức những giây phút đó, và vì thế mà chúng ta sẽ được chúc phúc.  Khi chúng ta nhớ lại những giây phút như thế này, khi chúng ta dành thời gian để lắng nghe những lời Chúa Giêsu nói với chúng ta, hay khi chúng ta tận hưởng sự hiện diện của Chúa , chúng ta hãy cho phép Chúa Giêsu để biến đổi cuộc sống và tâm hồn của chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con muốn được thấy Chúa, Chúng con mong muốn được nhìn thấy vinh quang của Chúa như ba Tông Chúa yêu mến đã được chứng kiến, nhìn thấy Vinh quang của Chúa..

6th Aug 2015- TRANSFIGURATION OF  OUR LORD   
In Scripture, mountains are often a place of encounter with God. On the mountain people discover more about God and themselves. Today, for an instant, the glory of Jesus is revealed to Peter, James and John. In a flash it is clear that Jesus is not only a human being; he is the Son of God. The law and the prophets are fulfilled in a profoundly new way in Jesus. Yet, in a short time the glory of the Transfiguration disappears. What happens after they come down from the mountain? Will the disciples still believe that Jesus is God? Will they follow the Father’s exhortation to listen to him? Jesus desires that they rememeber what God has shown them.
Have you ever been struck by Christ’s presence in your life? Have you ever felt God very close to you or discovered that God is truly affecting your life? 
Such a moment of encounter with God can happen anywhere. Such a moment is a gift. We can return to it in the quiet of prayer, remember it, savour it…and so be blessed again. When we remember like this, when we take time to listen to Jesus, when we simply enjoy his presence…we allow Jesus to transform us.
Lord, I want to encounter You. I desire to see Your glory.

No comments:

Post a Comment