Tuesday, November 22, 2016

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Kính Nhớ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (Mt 12”46-50)




Suy Niệm Tin Mừng Lễ Kính Nhớ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (Mt 12”46-50)
            Hôm nay, chúng ta cử hành lễ kính Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ . Những chúng ta biết về việc dâng mình trong đền thánh là những chứng từ mà chúng ta được biết đến trong việc Đức mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền Thánh (Lk.2 :22-40), để hoàn tất luật Torah hay phong tục truyền thống của người Do Thái.  Thường thì các em bé gái không bị bắt buốc dâng hiến  trong đền thờ, nhưng theo truyền thống, việc Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh đã luôn luôn được kính nhớ và coi trọng, và truyền thống kể rằng Maria đã được giữ lại trong đền thờ sau khi dâng mình cho Thiên Chúa trong Đền thờ Maria cũng đã được chuẩn bị cẩn thận cho cái nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Cô đã mang Chúa Giêsu đến thế giới bằng cách thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chúng ta biết rằng Maria được coi là "thành viên ưu việt hoàn chỉnh duy nhất của Giáo Hội" (Lumen Gentium), Maria đã sống trong một "hành trình của đức tin",  Maria là một người mẫu rất mẫu mực của đức tin, đức ái và hiệp nhất với Chúa Kitô.
            Trong Bài Tin Mừng Thánh Matthêô (Mt. 12:46-50)  cho thấy, Khi Chúa Giêsu hỏi ai là mẹ tôi? Ai là anh em của tôi? Ngài muốn nói đến tất cả các thành viên trong đại gia đình của Ngài? Chúa Giêsu đã không phủ nhận Mẹ Maria. Thay vào đó, Ngài đã giới thiệu và  tuyên bố rằng sự cống hiến của Mẹ Maria cho Thiên Chúa và theo làm theo ý muốn của Chúa Cha là dấu chỉi gia đình thật sự và thánh thiện của Ngài cho mọi người hiện diện. Nếu không phải là Đức Maria, đã vâng lời theo ý muốn của Chúa Cha?  Đức tổng giám mục Fulton Sheen đã nói, "Vâng phục không có nghĩa là thực hành những huấn lệnh của các huấn luyện viên trong quân đội đưa cho các các tân sinh trong quân trường. Đó là cái lò xo, Nhưng đúng hơn, sự vâng lời của Đúc Maria được phát hiện ra từ tình yêu của một mệnh lệnh, và tình yêu của Thiên Chúa đã đưa ra mệnh lệnh này.  Công đức của sự vâng lời ... bao trọn trong tình yêu "(The World’s First Love: Chương 8)..  Tất cả cuộc sống của Mẹ Maria là một cuộc dâng hiến trọn vẹn lên Thiên Chúa   trái tim của Mẹ luôn luôn đánh theo giai điệu của những niềm cảm hứng của Thiên Chúa."
             Lạy Chúa, với lời cầu xin của Mẹ Maria  xin giúp chúng con có thể luôn luôn biết học nơi Mẹ đức khiêm nhượng để tuân theo Thánh ý của Chúa Cha. A Men.

Thur 21st Nov 2013 - Presentation of the BVM
Zec. 2:14-17;  Mt. 12:46-50
Today, we celebrate the Presentation of Mary, and what we know of the Presentation comes from Luke’s account of the Presentation of Jesus (Lk.2:22-40) where the requirements of the Torah were fulfilled. Baby girls were not generally presented in the Temple, but tradition has always held Mary in high esteem, and tradition has it that she was retained in the Temple after her presentation, and was carefully prepared for her sacred task. She brought Jesus into the world by doing the will of the Father in Heaven. We know that she is regarded as the “preeminent and altogether singular member of the Church” (Lumen Gentium), and she lived a “pilgrimage of faith” for she was a model and exemplar of faith, charity and union with Christ.
            When Jesus asked Who is my mother? Who are my brothers? i.e. the members of his extended family? he was not rejecting her. Rather, he was proclaiming that dedication to the will of the Father is the mark of His true family, for who else, if not Mary, was more obedient to the Father’s will? Bishop Fulton Sheen says, “Obedience does not mean the execution of orders given by a drill sergeant. It springs, rather, from the love of an order, and love of Him who gave it. The merit of obedience ... is in the love.” (The World’s First Love: Chapter 8).
            Our celebration today is for Mary, blessed for her biological relationship with her Son, but even more blessed for her dedication to her Father’s will.  Lord, may Mary’s prayers help us to obey always Your will. Amen.



            Hôm nay, chúng ta cử hành lễ kính Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ . Những chúng ta biết về việc dâng mình trong đền thánh là những chứng từ mà chúng ta được biết đến trong việc Đức mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền Thánh (Lk.2 :22-40), để hoàn tất luật Torah hay phong tục truyền thống của người Do Thái.  Thường thì các em bé gái không bị bắt buốc dâng hiến  trong đền thờ, nhưng theo truyền thống, việc Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh đã luôn luôn được kính nhớ và coi trọng, và truyền thống kể rằng Maria đã được giữ lại trong đền thờ sau khi dâng mình cho Thiên Chúa trong Đền thờ Maria cũng đã được chuẩn bị cẩn thận cho cái nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Cô đã mang Chúa Giêsu đến thế giới bằng cách thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chúng ta biết rằng Maria được coi là "thành viên ưu việt hoàn chỉnh duy nhất của Giáo Hội" (Lumen Gentium), Maria đã sống trong một "hành trình của đức tin",  Maria là một người mẫu rất mẫu mực của đức tin, đức ái và hiệp nhất với Chúa Kitô.
            Trong Bài Tin Mừng Thánh Matthêô (Mt. 12:46-50)  cho thấy, Khi Chúa Giêsu hỏi ai là mẹ tôi? Ai là anh em của tôi? Ngài muốn nói đến tất cả các thành viên trong đại gia đình của Ngài? Chúa Giêsu đã không phủ nhận Mẹ Maria. Thay vào đó, Ngài đã giới thiệu và  tuyên bố rằng sự cống hiến của Mẹ Maria cho Thiên Chúa và theo làm theo ý muốn của Chúa Cha là dấu chỉi gia đình thật sự và thánh thiện của Ngài cho mọi người hiện diện. Nếu không phải là Đức Maria, đã vâng lời theo ý muốn của Chúa Cha?  Đức tổng giám mục Fulton Sheen đã nói, "Vâng phục không có nghĩa là thực hành những huấn lệnh của các huấn luyện viên trong quân đội đưa cho các các tân sinh trong quân trường. Đó là cái lò xo, Nhưng đúng hơn, sự vâng lời của Đúc Maria được phát hiện ra từ tình yêu của một mệnh lệnh, và tình yêu của Thiên Chúa đã đưa ra mệnh lệnh này.  Công đức của sự vâng lời ... bao trọn trong tình yêu "(The World’s First Love: Chương 8)..  Tất cả cuộc sống của Mẹ Maria là một cuộc dâng hiến trọn vẹn lên Thiên Chúa   trái tim của Mẹ luôn luôn đánh theo giai điệu của những niềm cảm hứng của Thiên Chúa."
             Lạy Chúa, với lời cầu xin của Mẹ Maria  xin giúp chúng con có thể luôn luôn biết học nơi Mẹ đức khiêm nhượng để tuân theo Thánh ý của Chúa Cha. A Men.

Thur 21st Nov 2013 - Presentation of the BVM
Zec. 2:14-17;  Mt. 12:46-50
Today, we celebrate the Presentation of Mary, and what we know of the Presentation comes from Luke’s account of the Presentation of Jesus (Lk.2:22-40) where the requirements of the Torah were fulfilled. Baby girls were not generally presented in the Temple, but tradition has always held Mary in high esteem, and tradition has it that she was retained in the Temple after her presentation, and was carefully prepared for her sacred task. She brought Jesus into the world by doing the will of the Father in Heaven. We know that she is regarded as the “preeminent and altogether singular member of the Church” (Lumen Gentium), and she lived a “pilgrimage of faith” for she was a model and exemplar of faith, charity and union with Christ.
            When Jesus asked Who is my mother? Who are my brothers? i.e. the members of his extended family? he was not rejecting her. Rather, he was proclaiming that dedication to the will of the Father is the mark of His true family, for who else, if not Mary, was more obedient to the Father’s will? Bishop Fulton Sheen says, “Obedience does not mean the execution of orders given by a drill sergeant. It springs, rather, from the love of an order, and love of Him who gave it. The merit of obedience ... is in the love.” (The World’s First Love: Chapter 8).
            Our celebration today is for Mary, blessed for her biological relationship with her Son, but even more blessed for her dedication to her Father’s will.  Lord, may Mary’s prayers help us to obey always Your will. Amen.

No comments:

Post a Comment