Friday, October 26, 2012

Suy Niệm: Thứ Sáu 29Th Thuờng Niên - Luke 12:54-59



Hầu như tất cả chúng ta, ai cũng đều dựa vào trên các dấu hiệu để khẳng định niềm tin của chúng ta. Điều này có thể đơn thuần giản dị như việc dân nhà quê chúng ta dựa vào các đám mây để đoán được trời mưa hây trời nắng, (nếu là đám mây đen bay tới từ huớng đông thi đó là dấu hiệu cơn mưa sắp tới). Dấu hiệu cũng có thể như một đóa hồng rực nở; đó như là một biểu tượng của một lời cầu xin đã được nhận lời. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay rằng có những dấu hiệu mà chúng ta từ chối nhận diện hay xem chẳng thấy. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải nhận biết những dấu hiệu đó. Khi chúng ta cảm thấy mình sao vẵng hay ít quan tâm đến lời Chúa, có thể là do sự mỏi mệt thể chất hay mỏi mệt tinh thần và tâm linh? Chúng ta phải liên tục, phải dành nỗ lực để nhận thức. Sẽ có những tác động hối thúc, dẫn đưa chúng ta hướng về Thiên Chúa và cũng sẽ có những ma lực chống lại những tác động tốt lành đó. Nếu chúng ta vẫn sống trong ân sủng của Thiên Chúa, Chúng ta sẽ xác định những gì sẽ thu hút chúng ta tiến bước theo con đường của Ngài dễ dàng hơn. Đồng thời, đó cũng sẽ là ân sủng của Thiên Chúa giúp cho chúng tôi vũng bước trên con đường tòan thiện, con đường Chúa muốn cúng ta đi

No comments:

Post a Comment