Wednesday, October 24, 2012

Thứ Năm 29 Thường Niên (October 25): Chia sẽ: Luke 12:49-53


Qua bài Phúc Âm hôm nay, nhiều người chúng ta thường hay băn khoăn, lo lắng vì câu Chúa Giêsu nói với dân Do Thái:: Ta đã đến ném lửa xuống đất, và nào Ta ước mong gì, nếu nó đã được nhen lên. Có thanh tẩy Ta phải chịu, và Ta những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất!". Chúng ta cần lưu ý rằng trong Kinh Thánh, lửa thường được sử dụng để tượng trưng cho sự vinh quang của Thiên Chúa, sự hiện hữu của Thiên Chúa, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần hoặc đó là sự diễn tả cơn thịnh nộ chống lại tội lỗi của Thiên Chúa. Ngọn lửa mà Chúa Giêsu muốn nói mang cà hai ý nghĩa: đó là sự thanh lọc, tẩy sạch và tạo cảm hứng cho một nỗi sợ hãi và biết tôn kính Thiên Chúa.
      Chúa Giêsu cho chúng ta biết ngay cả anh em, vợ chồng, con cái trong gia đình cũng có thể là thách thức cho lòng trung tín  dựa trên các nguyên lý căn bản là chúng ta có chấp nhận vương quốc của Thiên Chúa hay không. Trung thành với Chúa phải được ưu tiên hơn trên các mối quan hệ khác. Là một môn đệ trung thành của chúa thật sự, Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và trên hết mọi sự và sẵn sàng từ bỏ bất cứ ai hay bất cứ điều gì để cho Chúa. Dâng Chúa trọn vẹn tấm lòng lòng trung tín, một tấm lòng trung thành vượt qua khỏi bất cứ mối quan hệ mật thiết nào của chúng ta trên trần thế. Gia đình và bạn bè có thể sẽ trở nên kẻ thù của chúng ta nếu họ ngăn cản và không muốn chúng ta thực hiện những gì mà chúng ta biết Thiên Chúa muốn chúng ta làm, và kh ông có gì thật  tốt đẹp hơn là làm theo ý muốn của Thiên Chúa một cách trọn vẹn

No comments:

Post a Comment