Sunday, May 11, 2025

Bài Giảng Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Phục Sinh Năm C

Bài Giảng Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Phục Sinh Năm C

Hôm nay, Giáo hội muốn chúng ta suy ngẫm về nhu cầu linhy mục những người chủ chiên. Vì vậy, chúng ta gọi hôm nay là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hoặc Chúa Nhật cầu nguyện cho Ơn Gọi Thiên triệu và chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, đời sống tu trì và mọi ơn gọi.
Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã suy ngẫm về mối quan tâm của Chúa Giêsu khi ban cho chúng ta một vi đứng đầu Mục Tử, là Thánh Phêrô. Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu tha thứ cho ông vì đã chối Chúa ba lần và Chúa Giêsu đã nói với ông hãy chăn chiên của Ta, hãy chăm sóc đàn chiên của Ta.
Theo cách đó, Người đã biến ông Phêrô thành một người chủ chăn. Chúa Giêsu tiếp tục công việc chăn dắt dân Người thông qua ông Phêrô và các cộng sự của ông (các tông đồ và môn đệ), và thông qua những người kế vị họ, các Đức Giáo hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế, giáo lý viên và những người giáo dân đạo đức.
Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là mỗi người ở đây đều có một ơn gọi! Mỗi người ở đây, bất kể chúng ta đang ở trong tình trạng nào trong cuộc sống, đã và đang được Chúa gọi qua Chúa Thánh Thần để dâng hiến những món quà đặc biệt của mình để mang lại lợi ích cho phần còn lại của cộng đồng hoặc giáo xứ của chúng ta. Do đó, “Chúa Nhật cầu cho ơn gọi” không chỉ dành cho một số ít người được chọn theo ơn gọi tu trì trực tiếp; mà dành cho TẤT CẢ chúng ta ở đây. Mỗi người chúng ta cần suy ngẫm về ơn gọi cụ thể của mình và cách chúng ta có thể đáp lại ơn gọi đó vì hạnh phúc của toàn thể cộng đồng giáo xứ và Giáo hội.
Thứ hai, chúng ta cần giúp đỡ người khác, và không trở thành rào cản đối với họ khi họ đáp lại ơn gọi cụ thể của họ và ân sủng mà Thiên Chúa ban cho họ qua Thánh Thần của Người. Nếu tất cả chúng ta tích cực đáp lại lời kêu gọi đó, chúng ta sẽ là một cộng đồng tuyệt vời biết bao! Bởi vì, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, “Chúng ta là dân của Người, là chiên của đàn chiên của Chúa.”
Bài đọc Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ ràng với chúng ta rằng chúng ta là món quà của Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu, chúng ta thuộc về Người và không ai có thể cướp chúng ta khỏi tay Người và Người sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Ba điều này rất quan trọng. Thứ nhất, chúng ta là món quà của Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. Chúng ta không tự mình đến với Chúa Giêsu; không, chúng ta được Chúa Cha dẫn đưa tới Chúa Giêsu. Đây quả là một suy nghĩ an ủi tuyệt vời Thiên Chúa Cha rất quan tâm đến chúng ta và thấy chúng ta rất quý giá đến nỗi Người quyết định giao phó chúng ta cho Con của Người.
Thứ hai, không ai có thể cướp chúng ta khỏi Chúa Giêsu Christ. Đúng vậy, chúng ta có thể tự mình từ chối Chúa Giêsu, nếu chúng ta có đủ ngu ngốc để làm như vậy. Nhưng không ai có thể cướp chúng ta khỏi Người. Với điều này trong tâm trí, chúng ta không cần phải sợ khi bị ngược đãi hay cám dỗ.
Thứ ba, Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời; thực vậy, chính sự sống của Người mà Người chia sẻ với chúng ta; sự sống thiêng liêng. Không có điều gì vĩ đại hơn có thể xảy ra với chúng ta hơn là được đưa lên thiên đàng để sống với Thiên Chúa mãi mãi.
Chúa Giêsu cũng tuyên bố rất rõ ràng: "Ta và Cha là một". Đây là Chúa Jesus tuyên bố công khai về thần tính của mình. Việc Người là con người thì rõ ràng với tất cả những ai nghe Người. Nhưng khi Người nói: "Ta và Cha là một" là một tuyên bố về thần tính vượt ngoài mọi nghi ngờ.
Trong bài đọc Phúc âm, Chúa Giêsu  tuyên bố, "chiên thuộc về Ta thì nghe tiếng Ta". Và Người cũng nói: "Ta là người chăn chiên tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta". Chỉ khi lắng nghe Chúa Giêsu, như Người lắng nghe chúng ta, chúng ta mới có thể biết Người, như Người biết chúng ta. Lắng nghe Chúa Giêsu, theo nghĩa sâu sắc đó, là một khía cạnh quan trọng của ý nghĩa là trở thành người theo Người.
Trong ngày Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn gọi này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu, Chúa Chiên Lành hướng dẫn tất cả chúng ta và ban cho chúng ta có sức mạnh và lòng can đảm để tất cả chúng ta có thể trở thành những người chăn chiên trung thành, gương mẫu và làm gương cho nhau trong đức tin.
Chúng ta hãy để hành động, lời nói và việc làm của chúng ta luôn là nguồn cảm hứng, và để ngày càng có nhiều người tin vào Chúa qua chúng ta. Mong rằng mỗi người chúng ta dành nhiều thời giờ và nỗ lực hơn để theo đuổi ơn gọi của mình trong cuộc sống, và xin Chúa, Người Chăn chiên Lành ban phúc lành cho mỗi người chúng ta và luôn ở bên chúng ta...
Và hôm nay chúng ta cảm ơn những người mẹ của mình, cầu nguyện cho họ và tôn vinh họ bằng cách mừng Ngày của Mẹ, dâng những người mẹ của chúng ta lên bàn thờ của Chúa và cầu nguyện cho họ. Đây là ngày để chúng ta biết ơn thừa nhận sự thật rằng không ai trong chúng ta có thể đáp lại, theo cùng một mức độ, tất cả tình yêu mà những người mẹ của chúng ta đã dành cho chúng ta. Mẹ của chúng ta là những người chủ chăn tốt lành mà tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm. Họ đã cho chúng ta sự sống, nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta ăn, dạy dỗ chúng ta, kỷ luật chúng ta và thể hiện tình yêu hy sinh của Chúa Kitô đối với chúng ta, những người con cái của họ, thực hành lệnh truyền yêu thương của Chúa Kitô: "Hãy yêu thương người khác như Ta đã yêu thương các con". Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có hai người mẹ, một người mẹ trần gian và một người mẹ trên trời. Vì vậy, chúng ta hãy trao phó những người mẹ trần gian của chúng ta cho Mẹ Thiên đàng, Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu như món quà cuối cùng của Chúa dành cho chúng ta khi Người đang hấp hối trên thập giá. Chúc mọi nguòi co dược một ngày tốt lành

No comments:

Post a Comment