Friday, September 7, 2012

Thứ sáu 22 Thuờng Niên


Qua bài dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta:
- Không nên để tâm trí của chúng ta nên giống như một bầu da rượu cũ, héo khô và cứng ngắc, nhưng nên giữ cho nó mềm dẻo và linh hoạt.
- Đức tin đòi hỏi chúng ta phải nhảy một bước thật xa với sự cảm thông và tha thứ, bỏ đi tính ích kỷ và biết sống cho người khác; diệt bỏ niềm tự hào, kiêu hãnh và phù phiếm của thế gian, và bắt chước sự khó nghèo và khiêm tốn của Chúa Giêsu.
Cái thử thách khó nhất của tất cả, là đòi hỏi chúng ta phải yêu thương kẻ thù của chúng ta. Đấy là một cách sống mới, đó là rượu mới, đòi hỏi một tâm hồn đổi mới, một cấu trúc mới.

Thiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta có thể biết sử dụng tốt sự hòa hợp cả cũ và mới. Chúa không muốn chúng ta giữ cứng ngắc những gì thuộc về quá khứ, chống đối công việc mới của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn trái tim và tâm hồn của chúng ta chính là bầu da rượu mới; mở rộng và sẵn sàng để đón nhận rượu mới của Chúa Thánh Thần.

No comments:

Post a Comment