Thursday, September 13, 2012

Thứ Năm 23th Thuờng Niên


"Hãy yêu mến thù địch và làm ơn cho những người oán ghét các ngươi," (Lu-ca 06:27)
Làm thế nào chúng ta có thể yêu được những người bách hại chúng ta? Thế là Điên à?
Nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu, Với Thiên Chúa mọi sự đều có thể thể hiện. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và đặt hết niềm tin nơi Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và ân sủng và Chúa Thánh Thần. Tình yêu của Chúa chinh phục tất cả những khổ đau, nỗi kinh khiếp sợ hãi, những bất công ​​và những nỗi buồn đau của chúng ta. Chỉ có Thánh giá của Chúa Giêsu Kitô mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của sự gian ác, thù hận, trả thù và oán giận và đem lại cho chúng ta sự can đảm để dep bỏ mọi ác ý và bù lại những việc tốt lành. Tình yêu và ân sủng đó có sức mạnh để chữa lành và để cứu chúng ta khỏi sự hủy diệt.

No comments:

Post a Comment