Tuesday, September 4, 2012

loi Nguyen Thu Ba 9-4-12

Lạy Chúa là cha nhân ái,
Chính Chúa là Bình Minh buổi sáng
và Chính Chúa là Hoàng hôn của buổi chiều.
Xin hãy để mặt trời Công Chính, Chúa Giêsu Kitô,
Tỏa sáng mãi mãi trong trái tim của chúng con.
và thu hút chúng con đến trong ánh sáng đó
Nơi Chúa đang hiển trị trong vinh quang rạng rỡ
Chúng con cầu xin vì Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời
Amen.

No comments:

Post a Comment