Friday, August 31, 2012

Thứ Sáu 21 Thừơng Niên

Qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy các cô gái khờ không biết phòng bị trước, chứ không có ác gì hơn. Nhưng chỉ vì họ không sẵn sàng để làm những điều "tốt" mà họ đã được mời gọi để làm. Họ là những không có gì tốt cũng không có gì xấu. Nhưng Họ khờ dại, họ đã bất cẩn. Và vì thế họ không được phép vào chung tiệc cưới với cô dâu và chú rể. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa Giêsu khi Ngài đến gọi chúng ta vế với Ngài?. Tốt nhất chúng ta nên "sắp sẵn", tỉnh thức và điếu cần thiết là biết thương người như thuo7ng chính bản thân ta.

Thursday, August 30, 2012

Thứ Năm sau Chúa Nhật 21 Thuờng Niên


Bài dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải biết sống trong tinh thần thận trọng, tỉnh thức để trông chừng ngày Chúa trở lại và chúng ta phải biết sẵn sàng để ứng phó khi Chúa gọi chúng ta về với Ngài. Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta Chúa Thánh Thần để chúng ta có sự khôn ngoan, và sức mạnh cần thiết để giúp chúng ta biến đổi cuộc sống hằng ngày, biết từ bỏ tội lỗi, sống cuộc đời thánh thiện hơn để nắm giữ được tình yêu, công lý và sự thánh thiện của Thiên Chúa.
.
Sự cảnh giác của ngày phán xét trong bài dụ ngôn hôm nay có thể làm cho những người không biết chuẩn bị mất tinh thần, nhưng nó mang lại hy vọng và niềm vui cho những người háo hức chờ đợi sự trở lại của Chúa trong vinh quang. Nếu chúng muốn được Hạnh Phúc trong nước Trời, hãy bắt chước Huớng Đạo sinh luôn luôn :"Sắp Sẵn"

Lạy Chúa, Chúa là tất cả của chúng con: cuộc sống của chúng con, ánh sáng của chúng con, sự cứu rỗi của chúng con, đồ ăn và nước uống của chúng con, Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng con.  Xin Chúa đem nguồn cảm hứng cho tâm hồn chúng con. Chúng con van xin Chúa, lạy Chúa Giêsu xin cho thần khí Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn chúng con với tình yêu của Chúa, để linh hồn của mỗi người chúng con có thể nói lên sự thật: "xin chỉ cho con thấy được những ước muốn của linh hồn con", vì con bị khổ đau bởi tình yêu của Chúa.

Wednesday, August 29, 2012

Tưởng niệm cuộc Khổ nạn của thánh Gioan Tẩy Giả

Lạy Chúa, con tin vào sự vinh quang tỏa sáng huyền diệu của Chúa, mặc dù đó là điều ẩn dấu xa nơi mắt của con. Con hy vọng trong bình an và niềm vui vĩnh cửu của thế giới mai sau , dù cho thế giới hôm nay là một thung lũng đầy nước mắt, khổ đau.  Lạy Chúa, Con yêu Chúa mặc dù có những lúc con cũng không có thể phân biệt được tình yêu trong thiên ý của Chúa khi Chúa muốn con phải đau khổ, chịu đựng. Chúa là Thiên Chúa của con và là tất cả những gì của cọn. Lạy Chúa, con muốn được trung thành với lời Chúa dạy và để con thật lòng thẳng thắn với những người con yêu những người muốn nghe lời Chúa. Con biết rằng con cần có sự khôn ngoan, can đảm và kiên trì. Xin Chúa giúp con tin cậy và thật lòng với Chúa. Xin cho con được ơn khôn ngoan sáng suốt biết luôn nói lên sự thật ngay thẳng, với sự chính trực và yêu mến luật Chúa.

Tuesday, August 28, 2012

Lễ Kính Thánh Augustine 8-27-2012

Ôi lạy Chúa, Chúa gọi, Chúa gào thét, và Chúa đã phá vỡ thinh lặng và  thông xuyên thính lực của con. Chúa chớp sáng, Chúa tỏa ánh sáng, và Chúa xua tan bóng tối mù lòa của con. Chúa thở hơi thơm tho của Chúa trên con, con đã thu hút trong hơi thở của Chúa và giờ đây con được trong hơi thở của Chúa. Con đã nếm mùi ơn Chúa, giờ đây con đói khát ơn Ngài hơn. Chúa chạm vào con, và lòng con như đốt cháy lửa yêu thương hòa bình trong Chúa. Xin Chúa biến đổi con như Chúa đã biến đổi thánh Augustine, để chúng con biết can đảm và làm chứng cho Chúa giữa thế giới vật chật và tội lỗi hôm nay.

Friday, August 10, 2012

Lễ kính thánh Laurensô, phó tế tử vì đạo Aug 10


Hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh Laurensô, phó tế tử vì đạo. Cuộc tử đạo vinh quang của Ngài đã gây ra một khích động mạnh cho các tín hữu thời bấy giờ. Bằng cách vui vẻ hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa Kitô. thánh Laurensô, đã củng cố đức tin của họ. Theo truyền thuyết, thánh Laurensô đã bị thiêu sống những trướv khi chết ngài vẫn còn đùa với đám quan quân "Hãy trở bên đi, phần bên này đã chín thơm rồi." Thiên Chúa cảm kích con người hồn nhiên vui tính. Thiên Chúa muốn chúng ta dâng lên Ngài thời gian và nỗ lực của chúng ta để giúp đỡ người khác. Chúng ta biết, chúng ta không thể làm được điều này nếu như không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta rằng những người yêu thích cuộc sống của họ, sự sống đó sẽ tiêu diệt chính nó, và những người coi thường cuộc sống của mình trong thế giới này sẽ giữ được sự sống đời đời. Đó là bản chất con người, chúng ta yêu chuộng cuộc sống và muốn bảo tồn nó. Tuy nhiên, thánh Laurensô đã làm ngược lại, thánh Laurensô nhìn cuộc sống trần thế của mình xa hơn người khác, ngài mong muốn và khao khát được gần với Thiên Chúa hơn trong cuộc sống kế tiếp. Đấy là  là những gì mà chính Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta.

Thursday, August 9, 2012

Suy Niệm Phúc Âm Mathêu 16:13-20


"Người ta nói Con Người là ai?"
Chúa Giêsu đã được dân chúng Do Thái biết đến rất nhiều và nhận Chúa Giêsu là một người đầy uy quyền của Thiên Chúa, thậm chí Chúa Giêsu đã được so sánh với các ngôn sứ vĩ đại như Gioan Tẩy Giả, Ê-lia, và Giê-rê-mia.

Thánh Phêrô,  nhanh chóng trả lời và kêu lên rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa hằng sống. Không phải là người phàm mà Phêrô có thể đã biết được đó, nhưng chính Thiên Chúa đã tỏ ra cho Phêrô biết được điều đấy. Sau đó Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô quyền cai quản Giáo Hội mà Chúa Giêsu sẽ thành lập một Giáo Hội mà không có quyền lục nào có thể khắc phục được.

Trong lá thư thứ nhất thánh Phêrô mô tả Giáo Hội như một đền thờ thiêng liêng mà mỗi thành viên như những viên đá sống động (1 Phêrô 2:5). Tin vào Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta trở thành đá, đá thiêng liêng. Chúa Giêsu, muốn kiểm tra mỗi người trong chúng ta với cùng một câu hỏi: "Còn con, các con bảo ta là ai"?

 Nếu chúng ta trả lời giống như  thánh Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô, Con của Thiên Chúa hằng sống", điều này có nghĩa rằng chúng ta nhận biết Chúa là Chúa Kitô, bằng với tất cả các giác quan, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Trong bức thư gửi cho người La Mã,  thánh Phaolồ nói rằng nếu miệng lưỡi chúng ta tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì chúng ta sẽ được cứu độ.  Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta biết rằng "Phúc cho anh em, anh em thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh em biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời "(Mt 16:17)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng và tin rằng Chúa là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa là Thiên Chúa và là đấng Cứu Chuộc thế gian.. Xin Chúa củng cố và ban cho chúng con có được đức tin vững mạnh như thánh Phêrô để chúng con biết can đảm loan truyền Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa đến cho người. Xin Chúa cũng giúp chúng con được lớn lên và trưởng thành trong  tình yêu của Chúa.

Thứ Năm sau Chúa Nhật 18 quanh năm


"Lord Jesus, I profess and believe that you are the Christ, the Son of the living God. You are my Lord and my Savior. Make my faith strong like Peter's and give me boldness to speak of you to others that they may come to know you personally as Lord and Savior and grow in the  knowledge of your love".
====
            Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng và tin rằng Chúa là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa là Thiên Chúa và là đấng Cứu Chuộc thế gian..
Xin Chúa củng cố và ban cho chúng con có được đức tin vững mạnh như thánh Phêrô để chúng con biết can đảm loan truyền Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa đến cho người. Xin Chúa cũng giúp chúng con được lớn lên và trưởng thành trong  tình yêu của Chúa.

Wednesday, August 8, 2012

Thứ Tư sau Chúa Nhật 18 quanh năm


Lord Jesus, your love and mercy knows no bounds. May I trust you always and pursue you with indomitable persistence as the Canaanite  woman did. Increase my faith in your saving power and deliver me from all evil and harm.
================================

Lạy Chúa Giêsu, Chúng con biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa không bao giờ có giới hạn, Xin cho chúng con biết vững lòng và luôn tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết luôn bền bỉ và vững lòng Tin như người phụ nữ Canaan. Xin Chúa giúp và tăng thêm lòng tin nơi con trong trong sức mạnh và tình yêu của Chúa và giải cứu chúng con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ

Thursday, August 2, 2012

Suy Niệm Thứ Năm Tuần 17 quanh năm


Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải biết chuyển đổi cuộc sống của của chính mình. Thiên Chúa không dung thứ cho chúng ta với lối sống cứng cỏi trong lòng như thực tại: Phúc Âm Mathew cho chúng ta biết: "Các thiên thần sẽ  xuất hiện và phân tách kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi quăng chúng vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!" (Mt 13:49-50).

Lời cảnh báo khá rõ ràng. Chúng ta không thể bỏ qua được! giờ đây, chúng ta phải có thái độ lựa chọn: hoặc là chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và biến đổi cuộc sống của chúng ta để làm cho tốt đẹp hơn trước mặt Thiên Chúa, hoặc chúng ta phải đứng bên bờ vực của sự chết. Chúng ta phải dứt khoát, một là chúng ta theo Chúa Giêsu Kitô, hai là chúng ta chống lại Chúa. Để biến đổi bản thân có nghĩa là, trong trường hợp này, chúng ta tự do lựa chọn để trở thành những người ngay thẳng và sống một cuộc sống xứng đáng là con  của Thiên Chúa

Tuy nhiên, trong cuộc sống giữa xã hội hôm nay, chúng ta sống quen với kinh nghiệm tội lỗi, chúng ta nhận thức được những việc tốt nên làm, nhưng chúng ta lại luôn bị cám dỗ để làm điều xấu, thay vì điều tốt. Chúng ta phải làm sao đây để tìm kiếm và bổ xung cho có cuộc sống rong lành va biết hướng về cuộc sống mai sau?
Một mình chúng ta, chúng ta sẽ không thể làm được gì cả. Chỉ trừ khi chúng ta tự đặt mình trong tay Chúa và đặt niềm tin tưởng của chúng ta ở trong Người, chúng ta mới có thể đạt được sự tốt lành và được tính trong số những người Chúa chọn.

Thánh Jerome nói: "Bởi vì chúng ta không thể biết khi nào Chúa sẽ xuất hiện để phán xét chúng ta, vì vậy chúng ta nên phải sống mỗi ngày giống như thể là ngày cuối cùng trong đời của chúng ta". Đấy là những lời mời gọi để chúng ta ráng sống mực độ và với trách nhiệm Kitô giáo của chúng ta. Đây không phải là một lời dọa nạt để chúng ta sợ hãi, nhưng là để giúp chúng ta sống trong hy vọng, trong thời kỳ ân sủng, ngợi khen và tôn vinh.

Chúa Giêsu Kitô là con đường duy nhất để đưa chúng ta về trời, do đó, sự cứu rỗi của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, và bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng được xảy ra đều được thông qua chính Ngài. Và nếu chúng ta có tất cả mọi thứ trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta khó có thể không yêu mến Giáo Hội vì chính Ngài như chúng ta thấy đó là thân thể huyền bí của Giáo hội.  Ngược lại với tầm nhìn hoàn toàn con người của thế giới thực tại này, chúng ta có để hồi phục tầm nhìn tâm linh, thiêng liêng: không có gì lcao cả, vĩ đại hơn Chúa Giêsu Kitô và việc thực hiện ý muốn của Ngài!