Friday, March 16, 2012

Thu 6 sau CN thu 3 Mua Chay

Mark 12:28-34
Hôm nay chúng ta đang trong Mùa Chay, trong Phụng vụ mùa Chay này đưa chúng ta đến với tình yêu tuyệt vời đươc đâm rễ và ăn sâu trong sự liên kết với Thiên Chúa. Như Thánh Catherine nói :” Linh hồn chúng ta không thể sống nếu không có tình yêu, Tâm hồn của chúng ta luôn muôn được yêu bởi vì tâm hồn tôi được tạo ra bởi tình yêu, như tôi đã được tạo dựng trong tình yêu.”

Suối nguồn của tình yêu là Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là Tình yêu”(1Jn 4:8) Thiên Chúa là Tình yêu vĩ đại, là tình yêu cao cả và là tinh yêu của hy sinh.

Bài Phúc âm hôm nay không những chỉ chứng minh trong lời kinh nguyện của người Do thái đọc mỗi sáng, Nhưng chính Thiên Chúa cũng tự tỏ bày cho chúng ta thây rõ Tình yêu của Ngài qua chính con một của Người.

- Với 10 điều răn, Chúa dạy trong luật Môi sen: Kính mến Thiên Chúa là Chúa, và yêu mến người anh em như chính mình… Chúa Giêsu đến để thực thi luật Chúa, Ngài kêu gọi chúng ta cùng liên kết và hợp tác với Ngài. Qua màu nhiệm Chúa Kitô, đã hấp dẫn chúng ta đến với tinh yêu vô hình và  vô biên của Thiên Chúa, trong chiêu huớng đó Mầu nhiệm này cũng hướng dẫn chúng ta cách tỏ bầy lòng biết ơn trong tình yêu, trong cuộc sống của chúng ta cho anh chị em xung quanh chúng ta thấy.
Làm thế nào để tình yêu của Thiên Chúa và giới răn của Người được sống và phát triển nơi chúng ta?

Vững lòng tin và đặt niềm trông cậy vào  lời Hứa  của Thiên Chúa sẽ thêm sức mạnh cho chúng ta trong tinh yêu của Ngài. Đó là những điều quan trọng cho sử quan hệ mật thiết  với Thiên Chúa và hợp nhất với Ngài. Càng tìm hiểu càng biết  về Thiên Chúa, chúng ta càng yêu mến Chúa nhiều hơn, và làm cho chúng ta càng tin tưởng và trông cậy  vào Chúa mãnh liệt hơn vào lời hứa của Ngài. Qua ơn sủng của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta  tự do yêu thương như ngài đã yêu thương chúng ta.

Thu Nam sau CN thu 3 Mua Chay


Luke 11:14-23 
 Qua Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rõ là Chúa không thich ai có lập trường lưng chừng, hay trung lập.. Chúng ta một là theo Chúa hay chống lại Ngài. Chúng ta muốn theo nước Trời hay chúng ta chống lại nước trời.. Hai Vương quốc này luôn trái ngược nhau. Vương quốc trên trời thuợc về Thiên Chúa thi sáng láng đầy quang vinh, trái lại Hỏa ngục là vương quốc của  ma quỷ, của loài dữ Satan thì đầy dẫy tối tăm và gào thét và đau khổ..  Chúng ta có sự lựa chọn, nếu chúng muốn sống sự tự do không bị lệ thuộc vào Satan và tội lỗi, thì tâm hồn của chúng ta, cuộc sống của chúng ta và tất cả những gì thuộc về chúng ta phải có sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi ngài là vua và hiện trị đởi đời và cũng là đấng cứu chuộc chúng ta.

Hãy nhớ, chúng ta chỉ mong muốn có một điều là muốn chỉ có một mình Chúa Giêsu làm chủ trong lòng chúng ta, trong trái tim, trong trí óc, trong cuộc đời và trong những ước muốn của chúng ta

Thursday, March 15, 2012

Thứ tu sau Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay

Qua bài Phúc Âm, Chúa Giêsu, đã cho chúng ta thấy rất rõ ràng pháp luật của Thiên Chúa qua10 điều răn của Ngài.  Chúa Giêsu đã dạy chúng ta tôn kính luật của Thiên Chúa, đó tôn kính Thiên Chúa, giữ ngày Chúa Nhật, tôn kính cha mẹ, tôn trọng sự sống, tài sản của người khác, tôn trọng chính mình và những người hàng xóm lân cận. Lòng tôn kính và vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa dạy cho chúng ta sống theo con đường của tình yêu,  tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho người chung quang. Đối với chúng ta có nhiều điều chúng ta không có thể làm được, nhưng đối với Thiên Chúa không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Nếu chúng ta những người đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Nhờ vào ơn sũng của Chúa Thánh Thần, Chúa biến đổi chúng ta và làm cho chúng tôi trở nên giống Thiên Chúa.
Chúng ta là một tạo vật mới trong Đức Kitô (2 Cô-rinh-tô 5:17) bởi vì "tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần và Ngài đã ban cho chúng ta" (Rô-ma 5:5). Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng yêu thương như Chúa yêu thương, tha thứ như Chúa tha thứ cho chúng ta, để chúng ta biết suy nghĩ như Chúa đã nghĩ, và hành động như Chúa đã hành động. Chúa yêu  công lý và có tấm lòng nhân hậu, Chúa rất ghét mọi hình thức của sự gian ác và tội lỗi. Chúa muốn đem chúng ta thoát khỏi lòng mong muốn trong phóng túng và những thói quen tội lỗi, để chúng ta có thể chọn để sống mỗi ngày trong sự bình an, trong niềm vui, và sự công chính trong Chúa Thánh Thần (Rô-ma 14: 17). Để chúng ta biết từ bỏ tội lỗi là sự quay lưng bỏ lại những gì có hại và hủy hoại tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.   Là những môn đệ của Chúa chúng ta phải yêu mến và kính trọng mệnh lệnh của Ngài và ghét bỏ mọi hình thức của tội lỗi.

Tuesday, March 13, 2012

Thứ Ba thứ 3 Mùa Chay 3-13-2012

Gospel Mt 18:21-35
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta ngẫm nghĩ về mầu nhiệm của sự tha thứ bằng cách so sánh hành vi của Thiên Chúa và hành vi của con người khi phải tha thứ cho người khác.
"Lạy Chúa tôi phải tha thứ cho anh em của tôi mấy lần? có phải bảy lần "(Mt 18:21). Phêrô nghĩ  rằng bảy lần là quá nhiều, có lẽ tối đa như chúng ta có thể hiểu. Trong thực tế,  Suy nghĩ của  Phêrô  còn quá quá vị tha hơn nếu chúng ta so sánh vói nguời đầy tớ trong bài dụ ngôn

Trong thực tế, con người chúng ta từ chối tha thứ hoặc hà khắc trong sự tha thứ của mình. Con người chúng ta không thể tin rằng mình đã được tha thứ một món nợ khổng lồ như vậy, tuy nhiên chính mìng lại không thể đem  lại sự tha thứ cho người anh em, hàng xóm của mình một món nợ rất nhỏ so với món nợ khổng lồ kia.

Không có cách nào chúng t
a có thể trả hết nợ món nợ mà chúng ta nợ nơi Thiên Chúa tội lỗi hành vi xúc phạm của chúng tai. Chỉ có lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi món nợ đó. Thông qua sự hy sinh của Chúa Giê-su cứu chuộc tội lỗi của chúng ta trên thập giá, chúng ta đã được tha thứ  món nợ vượt quá tất cả sự phán xét . Đó là cái giá mà Thiên Chúa đã trả bằng giá mạng sống của nguời con yêu dấu của Ngươi, Chúa Giêsu Kitô, đã cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của mình. Chúa đã trả giá đễ chuộc tội cho chúng ta và chiến thắng cho chúng ta bằng sự tha thứ tội lỗi của chúng ta để chúng ta tự do và thoát khỏi khỏi ách nô lệ của sự ham muốn, phóng túng những thói quen xấu xa tội lỗi.  Thiên Chúa với tình thương của Ngài đã ban cho chúng ta những ân sủng và qua sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể yêu thương như Chúa đã  yêu thương, tha thứ như Chúa đã tha thứ, và đối xử với người khác với một lòng yừ bi, nhân hậu, bác ái và thương xót như Chúa đã đối xử với chúng tôi.

Thiên Chúa đã giao hòa và ban bình an của Người cho chúng ta. Chúng ta phải làm hòa với Thiên Chúa bằng cách hòa giải và vị tha với bạn bè, anh em láng giềng của chúng ta. Nếu chúng ta tin và chấp nhận tình yêu và sự  tha thứ của Thiên Chúa nơi chúng ta, Cũng như thế, chúng ta phải tỏ lòng từ bi, vị tha đối với những người đang ở trong mang nợ chúng ta phần xác hay tinh thần. Trong mùa Chay này Chúng ta hãi tự  hỏi mình, chúng ta đãi sẵn sàng tha thứ sống hòa thuận với anh em, bà con  lân cận như Thiên Chúa đã sống hòa thuận bình an với chúng ta